E-mail
Bản In
Chất lượng dịch vụ
Với tư cách là một khách hàng lâu năm của VCB thì tôi không thể hài lòng với dịch vụ của ngân hàng, đặc biệt là từ đầu năm 2009 đến giờ. ATM ngày càng yếu cả về số lượng lẫn chất lượng. Máy thường xuyên trong tình trạng thiếu tiền thêm vào đó các ATM đã không đủ nay lại đóng cửa vô thời hạn, có điểm thì tối qua mới giao dịch đến sáng hôm sau đã biến mất.
Tôi cũng gặp tình trạng tương tự
Tôi sử dụng thẻ Amex Bông Sen Vàng của Vietcombank đã gần hai năm, trước đây tôi hoàn toàn có thể thanh toán cũng như rút tiền mặt tại các máy ATM trong hạn mức 60.000.000 được cấp. Tuy nhiên 3 tháng gần đây tôi không thể rút được tiền mặt dù chỉ 100.000 tại bất kỳ ATM nào của Vietcombank hay các máy có biểu tượng AMEX cả trong nước và ngoài nước. ATM luôn báo "vượt định mức". Tôi có thắc mắc tới bộ phận thẻ của VCB thì nhận được câu trả lời rất hài hước là thẻ tín dụng được cấp chủ yếu cho mục đích chi tiêu của chủ thẻ, không nhằm mục đích rút tiền mặt. Hợp đồng của tôi ký với VCB cũng quy định rõ chủ thẻ được phép chi tiêu hoặc rút tiền mặt với định mức tối đa là 50.000.000 VND một ngày. Hôm nay tôi thấy mình bị xúc phạm vì cách giải thích của ngân hàng hoàn toàn khác so với cách giải thích với tôi, một chủ thẻ Amex lâu năm. Xin lỗi là một hành động cần thiết nhưng có lẽ ngân hàng cần cân nhắc lại triết lý kinh doanh, thái độ và chất lượng của cán bộ nhiều hơn. Tôi cũng qua mục này mong muốn ngân hàng có hồi âm với tôi thông qua chuyên mục này.
Rất khó chịu với thẻ VISA của Vietcombank
Trường hợp của anh còn may mắn hơn nhiều khi anh chưa tiêu ở nước ngoài, tôi dùng thẻ VISA Credit do VCB phát hành. Một lần đi công tác nước ngoài khi thanh toán để check out khách sạn thì được thông là thẻ không sử dụng được, tôi gọi về về VN theo hotline của VCB theo như trên thẻ thì được thông báo là hôm nay thứ 7 ngân hàng không làm việc, có gì thứ 2 anh gọi lại, hóa ra thẻ của tôi bị khóa. Mãi sau này tôi mới nhờ được người bạn thanh toán giúp vì tiền mặt mình không đủ. Lần sau tôi thề không tin thẻ của VCB và luôn luôn phòng thủ tiền mặt cho thanh toán khác sạn, còn thẻ chỉ dùng cho... vui. Và một vài lần sau đó nữa tôi phải gọi điện về ngân hàng để "xin" mở thẻ thanh toán. Tôi thật sự không hiểu nổi.
Không nên dùng thẻ tín dụng để rút tiền
Anh Hải đã đăng kí dùng thẻ tín dụng Vietcombank Vietnam Airlines AmericanExpress (loại thẻ này được quảng cáo là xịn nhất thế giới, thịnh hành ở Mỹ) thì không nên dùng thẻ này để rút tiền. Bởi vì mức phí và lãi rút tiền của dòng thẻ tín dụng rất cao (anh có thể xem biểu phí kèm hợp đồng). Nếu anh muốn rút tiền thì nên dùng thẻ ATM loại thường thì tốt hơn. Tôi cũng đang dùng loại thẻ Bông sen vàng này nhưng chưa rút thử tiền nên bây giờ mới biết là có trường hợp như anh Hải. Về phía VCB thì nên có chương trình đào tạo về kiến thức thẻ cho nhân viên ở các phòng giao dịch vì theo tôi các bạn nhân viên ở phòng giao dịch nhỏ không có nhiều kiến thức về thẻ lắm. Tôi đã từng hỏi các nhân viên VCB ở phòng giao dịch nhưng họ cũng không trả lời một cách rõ ràng lắm.
Trường hợp tương tự
Tôi cũng có làm thẻ AMEX này nhưng thực sự hình như làm thẻ này chỉ là hình thức thôi chứ còn sử dụng không được (10 lần được một lần) vừa mất thời gian và rất xấu hổ (Vì thẻ VIP mà không dùng được). Tôi có mấy loại thẻ chứ nếu chỉ có một thẻ AMEX này chắc sẽ gặp nhiều rắc rối vì hàng mua rồi mà không trả tiền được.
Hạn mức tín dụng thì chi tiêu là 100 triệu đồng mỗi ngày rút tiền mặt là 50 triệu đồng một ngày nhưng lại được thông báo bằng miệng là chỉ chi tiêu thôi chứ không được rút tiền. Tôi thực sự không hiểu về chủ trương phát hành thẻ này làm mất niềm tin từ khách hàng từ đâu? Từ ngân hàng hay từ mục tiêu của loại thẻ AMEX này.
Thái độ làm việc của nhân viên phòng thẻ với loại thẻ này cũng rất lạ là làm việc thủ tục, trả lời khách hàng bằng miệng. Nhứng ngưòi đăng ký sử dụng thẻ AMEX này đều phải có thẻ TITAN hoặc thẻ vàng của Việt nam AIRLINE và cũng đi nhiều nơi và cũng sử dụng nhiều loại dịch vụ từ ngân hàng trong nước và quốc tê nhưng cũng sẽ có chung cảm giác bất bình với loại thẻ AMEX này.
Xin chia sẻ những điều mà tôi đang phải chấp nhận mà chưa thể chia sẻ.
Xin cảm ơn ban biên tập.
- Đại biểu Quốc hội phê phán báo cáo của Chính phủ (28/10)
- Giao dịch chứng khoán chững lại (28/10)
- Bác đề nghị ưu đãi thuế của VAMA (28/10)
- Dow Jones phát tín hiệu phục hồi (28/10)
- Xuất nhập vàng đều khó (28/10)
- 'Chính người dân đã kéo kinh tế ra khỏi khủng hoảng' (27/10)
- Người tiêu dùng tránh sữa Dutch Lady Vivinal GOS (27/10)
- VAMA lại xin ưu đãi thuế (27/10)
- Giá vàng rời xa mốc 24 triệu đồng một lượng (27/10)
- Giá đôla tự do vượt mốc 18.500 đồng (27/10)
- Jetstar Pacific và Cục Hàng không lại tranh cãi (26/10)
- ODA Nhật dành cho VN lớn nhất từ trước đến nay (26/10)
- Bộ Tư pháp tuýt còi vụ truy thu thuế xe tải van (26/10)
- Tuần này nhà đầu tư nên thận trọng với đòn bẩy tài chính (26/10)
- Ấn Độ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường (26/10)
















VnExpress tuyển dụng
Thái độ của nhân viên
Lâu nay tôi cũng rất bức xúc về cách phục vụ của nhân viên ngân hàng VCB, tôi không hiểu tại sao họ hay có thái độ coi thường khách hàng. Nhưng vì công ty tôi đang làm hiện trả tiền cho nhân viên qua hệ thống ngân hàng VCB nên tôi đành chịu.