Thứ ba, 22/9/2009, 17:26 GMT+7

Nhạc tự chế 'tra tấn' người nghe di động

Chó mèo cắn nhau, tiếng gió hú, tiếng ma kêu, quỷ khóc, tiếng nỉ non dưới mồ... là những bản nhạc chờ được cài đặt cho vui nhưng vô tình gây khó chịu cho người nghe di động.

Ba lần bấm máy gọi cho cậu con trai, ông Quân ở Nam Định đều nghe thấy tiếng "mèo kêu, chó sủa" ong ong phía đầu dây. Tưởng nhầm, ông gác máy gọi lại. Lần này không phải là những tiếng "meo meo, gâu gâu nữa", thay vào đó là một đoạn Rap khiến ông giật nảy mình: "Mẹ ơi mẹ đẹp như tiên, mẹ thêm dấu huyền mẹ gửi cho con. Sinh viên cũng đẹp như tiên nhưng con chỉ thích em huyền mà thôi. Em ấy đẹp lắm mẹ ơi, không có em ấy là con đói liền...".

Khách hàng than bị tra tấn vì những bản nhạc tự chế. Ảnh: CNTT.

Cậu con trai nhấc máy. Chưa kịp alo, ông Quân đã nổi cơn thịnh nộ và mắng một trận vì tội cái hay không học lại nhiễm cái thứ văn hóa nhí nhố ở đâu. Cậu con nói rằng đó là bản nhạc do đứa bạn học cùng lớp tặng và được tự động cài vào phần nhạc chuông chờ. Thế nhưng, giải thích mãi ông bố vẫn không hiểu, cậu đành phải nói rằng: những đoạn nhạc trên được cung cấp bởi các mạng di động và đăng tải trên trang web chính thống. Nhà cung cấp dịch vụ đã thẩm định nên không thể coi là "nhí nhố".

Chị Hạnh nhân viên một công ty truyền thông ở Hà Nội, cũng kể lại câu chuyện "cười ra nước mắt" mà chị gặp phải. Cách đây vài ngày, chị gọi điện cho một người bạn. Vừa nhấc máy lên, chị đã nghe tiếng khóc lóc, nỉ non, rồi tiếng gió hú như thể được vọng lên từ dưới mồ. Hoảng hồn, chị buông điện thoại và bật khóc trước sự chứng kiến của đồng nghiệp. Thì ra, cậu bạn có ý trêu chị nên chọn đoạn nhạc trên đặt mặc định cho số của chị Hạnh gọi tới.

Cách đây 4 năm, dịch vụ nhạc chuông chờ ra đời xóa đi cái ấn tượng về tiếng "tút, tút" dài khô khốc. Những bài hát, câu chào tiếng động được dân sành dế thi nhau cài đặt. Thậm chí họ còn tự chế hoặc bản nhạc lạ do doanh nghiệp cung cấp theo tâm trạng riêng trạng để mặc định cho từng số máy gọi đến.

Thế nhưng khi thị trường bước vào giai đoạn bùng nổ với khoảng gần trăm nhà cung cấp dịch vụ nhạc chuông thì những giai điệu tình ca réo rắt bị biến tấu thành những âm thanh rất khó nghe. Đứa nào gọi ông đấy?; Đại ca đang ngủ đừng làm phiền; Hắt xì hơi, đang ngủ thì có điện thoại; Bẩm cụ có điện thoại; Cụ ơi, cụ nghe điện đi, con lạy cụ, cụ nghe điện đi - là những câu dù không muốn nhưng các thuê bao điện thoại gọi đi thỉnh thoảng vẫn nghe được. Thậm chí chủ nhân số điện thoại 0988xxxx89 còn cài hẳn đoạn nhạc chờ là lời than vãn của ông chồng bị vợ bỏ chỉ vì cái tội mê thể thao.

Trao đổi với VnExpress.net, các nhà khai thác di động cho hay thời gian gần đây họ nhận được rất nhiều lời than vãn của khách hàng về những bản nhạc chờ phản cảm. Những đoạn nhạc do nhà cung cấp nội dung tự chế này dù là mới mẻ, độc đáo dành cho một số đối tượng khách hàng nhất định nhưng lại gây ra sự khó chịu cho không ít thuê bao gọi đến.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Phó giám đốc chiến lược Viettel Telecom, cho hay sau khi nhận được phản ánh của dư luận về vấn đề trên, công ty lập tức rà soát và gỡ bỏ những bản nhạc chờ tự chế đăng tải trên trang web của hãng đang bị coi là phản cảm và có nội dung không phù hợp.

Viettel đang hợp tác với trên 20 đơn vị cung cấp nội dung nhạc chờ với hầu hết những bản nhạc thuộc thể loại như nhạc đỏ, nhạc trẻ và một số đoạn nhạc tự chế. Những bản nhạc tự chế là phục vụ cho một bộ phận khách hàng ưa thích sự mới lạ và có nhu cầu thể hiện cá tính của mình. Theo hợp tác, phía đơn vị cung cấp nội dung nhạc sẽ chịu trách nhiệm về bản quyền và nội dung nhạc chờ cung cấp trên website của Viettel.

"Tuy nhiên, trước sự phản ánh của khách hàng chúng tôi sẽ rà soát lại nội dung và gỡ bỏ những đoạn nhạc tự chế bị cho là phản cảm", ông Dũng nói.

Phía VinaPhone và MobiFone cũng xác nhận có chuyện khách hàng phàn nàn về nhạc chuông chờ có nội dung phản cảm. Các mạng di động này hứa sẽ xóa bỏ những bản nhạc tự chế đăng tải trên website của mình có nội dung chưa phù hợp.

Hồng Anh

Nhạc chờ thể hiện cá tính mỗi người

Các bạn nói đúng cả. Nhạc chờ xoá đi những tiếng tút tút khô khan, nhưng nhạc chờ mà.... thà để tiếng tút tút khô khan còn hơn. Riêng tôi nhạc chờ là thể hiện cá tính hay sở thích của mỗi người. Điều này không liên quan đến nhà đài. Mọi người hãy nghĩ xem. Ng Minh Hưng

Tai Sao cac nuoc tien tien lai khong co nhac cho?

Tai Sao may nuoc khac lai ko xai nhac cho? Moi Nguoi Tra Loi nha

Tại sao các nước tiên tiến họ không xài nhạc chờ?

Tôi đang băn khoăn, tại sao nhiều nước trên thế giới người ta không dùng nhạc chờ? Mọi người trả lời nhé?

Tôi đã bỏ nhạc chờ

Trước kia tôi cũng hay để nhạc chờ vì nghĩ sẽ giúp người gọi đến nghe những bản nhạc hay. Nhưng sau một thời gian (khoảng hơn 1 năm) nghe những đồng nghiệp và ngay cả khách hàng phản ánh, tôi có kiểm tra lại thì thấy quả là không hiệu quả bằng những tiếng tút quen thuộc. Chất lượng các bản nhạc thường không cao, mặt khác, các trích đoạn lại hay rơi vào những đoạn cao trào nên khiến người nghe "giật mình" nên gây phản tác dụng. Vì vậy tôi lại quay về với tiếng tút... tút khô khan, đơn giản nhưng lại hiệu quả.

Nhà cung cấp nên xem lại

Các nhà mạng nên coi lại những bản nhạc chế (nhạc chờ) không giống ai, nghe mà thấy ghê.

Mọi trường hợp cưỡng chế "thưởng thức" đều là bất lịch sự

Không quan tâm người gọi tới có thích hay không, bản nhạc chờ cứ chạy từ đầu đến cuối, đôi khi là 4-5 lần. Cúp đi, gọi lại, vẫn là nhạc chờ. Dù đó là bài được coi là "hít" chăng nữa nhưng biết đâu người nghe không thích?

Một anh đồng môn với tôi đang công tác tại một trường Đại học cài một bản nhạc chờ do một ca sĩ cũng khá nổi hát. Khi gặp được cậu ta, hỏi sao là thầy giáo lại cài bản nhạc nó trẻ thế, cậu ấy nói, nhạc tuy nó trẻ nhưng mình thích. Hỏi đến một số bạn trẻ khác có cài nhạc chờ thì đều trả lời là họ thích bản nhạc đó.

Như vậy, đa số những người cài nhạc chờ là do sở thích của cá nhân họ, dài ngắn thế nào và là bài gì cũng do họ quyết định. Vấn đề là ở chỗ, tuy họ thích NHƯNG HỌ ĐÂU CÓ NGHE? Người gọi tới PHẢI nghe hoặc ĐƯỢC nghe đấy chứ. Sao họ không cài những cái họ thích thành NHẠC CHUÔNG (để họ nghe) mà cứ phải là NHẠC CHỜ (bắt người gọi nghe)? Phải chăng họ muốn thể hiện một cái gì đó ở đây, cá tính, sự sành điệu hay thẩm mỹ? Cũng có thế trong chúng ta nhiều người thích một thứ gì đó dễ nghe hơn là những tiếng "tút tút dài khô khốc". Tuy vậy, CÁ NHÂN tôi cho rằng, buộc người khác phải nghe một cái gì đó theo sở thích của cá nhân mình là không lịch sự và rất có vấn đề về thẩm mỹ, bất luận đó là thứ nhạc đỏ, nhạc vàng, nhạc cổ điển hay mèo kêu, chó sủa, nhạc nhà mạng làm hay người dùng tự chế cũng vậy.

Cần có pháp luật can thiệp

Việc nhạc chuông, hình ảnh khêu gợi đã được người dùng phản ánh lâu, nội dung các bản nhạc, hình ảnh lo thuộc về trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ không kiểm tra, đặt hàng tràn lang, trái với thuần phong mỹ tục và pháp luật nhằm câu kéo khách hàng, làm lợi cho các dịch vụ cộng thêm như tin nhắn, quảng cáo. Thật cơ quan chứa năng đã hành động như thế nào mà cứ để người dân phàn nàn mới ra tay, đừng mong danh nghiệp tự rà soát, toàn là động thái xoa dịu dư luận thôi.

Sợ thật

Tôi sợ nhất phải nghe các bài hát rẻ tiền - hết ỉ eo đến gào thét... Thỉnh thoảng gặp người có văn minh cài đoạn nhạc cổ điển thấy cũng dể chịu. Tốt nhất là để tút tút chờ như muôn thủa của điện thoại.

Thà để tiếng tút tút còn hơn

Tôi có vài người bạn sử dụng nhạc chuông chờ của VinaPhone. Mỗi khi gọi cho họ thì thấy tiếng lào xào nói chuyện. Tôi tưởng bạn trả lời thì bắt đầu nói chuyện. Ai ngờ là nhạc chờ. Có lẽ cái tút tút lại hay hơn! Tôi thích vậy! Đơn giản mà hiệu quả!

Tôi thích tiếng tút tút hơn

Mình chẳng thích nhạc chờ gì cả, nghe đau hết cả tai, mình và bạn GF của mình luôn để tiếng tút tút, nghe thấy dễ chịu hơn nhiều.

Đó là thị hiếu âm nhạc của từng người

Lại bắt đầu cấm cản, các anh nhà báo này hết chuyện để viết hay sao! Cá nhân nào thích nhạc chờ như vậy thì có quyền cài, vấn đề là những người gọi đến cảm thấy khó chịu, thế thì người ấy đừng gọi nữa là xong, hoặc cứ góp ý thẳng thắn, hoặc xem như người ấy là người mình không nên gọi.

Còn về người cài nhạc chờ đó, thì đó là sở thích của họ, họ thấy hay, nhịp điệu vui nhộn thì họ có quyền cài. Người ta thích cài nhạc nào đó, anh lại ko thích bài đó, thế là anh la người ta vì cái tội khi mình gọi đến phải nghe à?

Chuyện ông Quân thì ông cũng đã giải quyết xong với thằng bé, chuyện chị Hạnh thì là trò đùa ác ý của người khác, nhà mạng hoàn toàn không có lỗi! Lỗi ở đây là lỗi của người sử dụng!

Không nên ép người khác nghe nhạc

Tôi cho rằng việc đưa những loại nhạc chuông chờ như vậy vào điện thoại là hành vi thiếu văn hóa. Bản thân tôi cũng đã nhiều lần bị những cuộc gọi "vô tư" kiểu đó, nhưng bực mình không chịu được. Những gì đưa lên cộng đồng đại chúng thì phải có tính văn hóa đại chúng, không thể đại diện cho cá nhân được.

Tôi sẽ không bao giờ gọi nữa

Nói thật khi nghe những âm thanh đó, tôi không bao giờ gọi nữa. Chứng tỏ những người tải nhạc chế đó ko đủ tin cậy để nói chuyện.

Bàn về nhạc chờ

Tôi thấy có những bản nhạc chờ rất hay và đúng là nó thay thế cho những tiếng tút dài khô khan. Nhưng ngược lại tôi cũng ủng hộ bài viết trên khi nói về những trường hộ bị tra tấn bởi nhạc chờ. Tôi mong nhà cung cấp mạng di động hãy lưu ý tới các nội dung bản nhạc để mang lại giá trị tinh thần cho người sử dụng. Hãy xem xét kỹ nội dung trước khi đưa ra một chương trình cụ thể.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site

Tra cứu cổ phiếu

  • Diễn biến thị trường
  • HOSE
  • HNX

Thay đổi: -9.48-2.34%

Thay đổi từ đầu năm: 12.51%

Tổng KLGD: 34,549,820(cp)

Tổng GTGD: 679(tỷ)

Thay đổi: -1.65-2.63%

Thay đổi từ đầu năm: 3.92%

Tổng KLGD: 32,369,400(cp)

Tổng GTGD: 267(tỷ)

Detail
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
Vinaphone
Năm 2010 Năm 2010 Năm 2010
Năm 2009
 
 
 
 
Lien he quang cao