E-mail
Bản In
Lạm bàn túi Sách hay Xách
Lạm bàn chuyện bình luận có trích dẫn từ tiếng Pháp của bạn Trịnh Duy Khoa. Về cá nhân thì tôi nghĩ túi xách ở đây là nói đến đặc tính (xách, nâng). Đây là từ thuần Việt chứ chưa hẳn là từ vay mượn. Nếu là vay mượn thì có lẽ người ta nói đến cái xắc thì đúng hơn. Vì vậy - từ túi xách là một từ đúng. Tôi nghĩ Từ điển hoặc Tự điển Tiếng Việt của Ông Lê Khả Kế có dẫn chiếu đến từ túi xách đấy ạ.
Chỉ là một lỗi nhỏ thường gặp, không hại ai
Đúng là chúng ta nhìn thấy các biển quảng cáo sai chính tả ở nhiều nơi. Chúng gây buồn cười và thể hiện trình độ của chủ nhân. Tuy nhiên, đây là vấn đề cá nhân, nên góp ý cho chủ nhân khắc phục, không nên "nâng tầm" thành một vấn đề quá to tát. Suy cho cùng, đây cũng là một lỗi nhỏ thường gặp trong cuộc sống và không làm hại đến ai... Cá nhân tôi thấy chúng ngộ ngộ, hài hước hơn là vấn đề đáng bị lên án. Tin tốt là: du khách nước ngoài sẽ không "cười" người Việt vì viết "ngọng"...
Anh Trịnh Duy Khoa đã nhầm lẫn
trong_choai - lxl_tuan_lxl
Quá ư ấn tượng
Nên nhìn nhận vấn đề biển sai chính tả ở một góc độ nữa là những biển sai nhiều khi mang lại ấn tượng, đôi khi nó cũng là chủ định của tác giả chứ không hẳn là sự thiếu hiểu biết về "tiếng Việt".
Buồn cười là họ cho như vậy mới đúng
Không chỉ mấy ví dụ đó thôi đâu, người ta viết sai chính tả rất nhiều, rất buồn cười và họ vẫn nghĩ là đúng. Một số ví dụ, trân trọng biến thành chân trọng - Dây chuyền (sản xuất) thành Dây truyền, bão lụt viết thành bão nụt... còn nhiều lắm. Mà tai hại là nó xuất hiện ngay trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Biển quảng cáo sai nhan nhản
Hà Nội luôn tự hào mình là người "văn hay chữ tốt" vậy mà có nhiều biển quảng cáo "ngọng" đến thế sao? Chúng tôi vẫn thường hay thấy những biển quảng cáo tương tự như thế ở khắp mọi nơi của Hà Nội.
Biển quảng cáo... 'ngọng' giữa thủ đô
Còn có một từ diễn tả: bó tay
Ý tưởng hay
"Túi sách" chắc là túi đựng sách? Còn "Fast Foot" chắc là đồ ăn nhanh vừa ăn vừa... chạy nên cần dùng chân?
Lỗi chính tả sơ đẳng
Em đi dọc nhiều con phố ở thủ đô Hà Nội, việc sai chính tả trên những biển quảng cáo rất nhiều. Hay gặp nhất là những biển như Cơm Xuất (đúng phải là Cơm Suất), Đóng Gáy Soắn cho Sổ Sách (đúng phải là Gáy Xoắn), Máy Tính Sách Tay (đúng phải là Xách Tay)...
Nên chấn chỉnh những quảng cáo này
Người Thủ Đô với cách sai chỉnh tả như thế này, đối với cái nhìn trẻ em sẽ khiến chúng băn khoăn và tai hại, người nước ngoài nhìn vào thì cười... Thiết nghĩ nên chấn chỉnh lại đối với những quảng cáo gây sốc và chú ý như thế này.
Túi sách hay túi xách
Riêng về từ túi sách hay túi xách, tôi nghĩ không có từ nào là đúng cả, từ này theo tôi lấy từ tiếng pháp "Le sac à Do" tức là cái túi, mà "s" trong tiếng pháp lại phát âm như "x" chứ không phát âm như s của việt nam (trong tiếng pháp âm "ch" thi phát âm như "s" của VN). Những từ vay mượn như thế này có lẽ không nên chấp nhất, nó là thói quen bắt chước theo từ mượn, làm gì có đúng hay sai.
Đến báo chí cũng sai chính tả!
Không nói chuyện những biển quảng cáo sai chính tả vì chủ nhân của nó không phải là chuyên gia ngôn ngữ. Tôi đã từng đọc khá nhiều bài báo điện tử trong đó có lối chính tả nhầm lẫn giữa "s" và "x", "tr" và "ch". Làm nhà báo, được đào tạo bài bản còn có lỗi, nói chi đến người dân bình thường.
Cần phê bình và có quy định điều chỉnh
Cần có cả phóng sự về vấn đề này và tuyên truyền, phê bình trên phương tiện thông tin đại chúng để giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt. Rất nhiều Cơ quan Nhà nước, bệnh viện, trường học, công ty... sử dụng sai chính tả trong biển báo, thậm chí trong văn bản chỉ đạo, điều hành như: "Khoa Phẩu thuật", "Đãng bộ huyện", "hổ trợ người nghèo", dấu chấm (.), phẩy (,), dấu hỏi đặt không đúng cách... Ngoài ra, cần cấm đặt các biển quảng cáo nguệch ngoạc, thiếu thẩm mỹ và nên quy chuẩn kích cỡ các loại biển quảng cáo thể hiện sự đồng bộ, văn minh, chuyên nghiệp....
Thật là xấu hổ...!
Xấu hổ hết chỗ nói. Các cửa hàng này đang nằm trên mảnh đất nghìn năm văn hiến, cái nôi văn hoá mà treo những tấm biển quảng cáo thiếu văn hoá quá. Mất cả mỹ quan thủ đô...xấu hổ thay...
- 10 casino đẹp nhất thế giới
(16/02) - NEM mang lộc xuân đến cho khách hàng (16/02)
- Đi spa bằng coupon siêu giảm giá (16/02)
- 'Săn' nhà nhỏ ở ngay (16/02)
- Cân nhắc mua căn hộ tồn đọng phục vụ tái định cư (15/02)
- Tiếp tục giữ lãi suất cơ bản (26/08)
- APEC bàn về chương trình phục hồi thương mại thế giới (26/08)
- Nhiều thuê bao di động VinaPhone gián đoạn liên lạc (26/08)
- Nghịch lý trên thị trường hàng Việt (26/08)
- Không có phép lưu hành xe quá tải, container hết đường đi (26/08)
- 4.000 hãng hàng không đối mặt với lệnh cấm bay của EU (26/08)
- Giá tiêu dùng chững lại tháng thứ hai liên tiếp (26/08)
- Vietnam Airlines thử nghiệm check-in trực tuyến (26/08)
- Các mạng di động đua giành khách hàng sinh viên (26/08)
- FDI năm nay sẽ kịp về đích (25/08)
- Đổi điều kiện thách cược 5 triệu USD cho 'đường bay vàng' (25/08)
- Xuất khẩu lượng hàng tăng, tiền thu về giảm (25/08)
- Tặng sách 'Dám nghĩ lớn' (25/08)
- Cước di động sẽ rẻ hơn nữa (25/08)
- Nhà máy lọc dầu Dung Quất tạm ngừng vì hỏng thiết bị van (25/08)






















VnExpress tuyển dụng
Người góp ý cũng sai chính tả
Cô bé ở dưới viết chính tả thành "chỉnh tả" mà cũng đòi cao giọng góp ý. Không biết khi xem lại tin này và tự mình thấy sao nhỉ? Nên chấn chỉnh những quảng cáo này Người Thủ Đô với cách sai chính tả như thế này, đối với cái nhìn trẻ em sẽ khiến chúng băn khoăn và tai hại, người nước ngoài nhìn vào thì cười... Thiết nghĩ nên chấn chỉnh lại đối với những quảng cáo gây sốc và chú ý như thế này. Đoàn Quỳnh