E-mail
Bản In
Lỗi tại ai ???
Nghe mấy người comment cứ đổi lỗi tùm lum cả (xây dựng ,MT,GT,xí ngiệp ,kcn) . Mọi người tưởng mọi người vĩ đại lắm à mà cứ đổi lỗi hoàn toàn cho người khác hết thế. Theo tôi thì tất cả những mọi người kể trên đều có lỗi cả. Nhưng lỗi lớn hay nhỏ và ai dám đứng ra xem xét và nhận trách nhiệm về mình. Sao mọi người không nghĩ là những người dân như các bạn cũng góp phần vào gây ô nhiễm đó. Ý thức người dân cũng là nguyên nhân gây nên tình trạng ô nhiễm (xe máy ôtô, vứt rác, nói chung là khá nhiều) . Cứ nhìn vào là biết ngay.Vấn đề này là vấn đề nan giải ,chẳng thể giải quyết nhanh gọn được. Muốn giải quyết được thì tất cả phải bắt tay nhau cùng thực hiện. Nhưng xem ra thì có vẻ hơi bất khả thi. Cảm ơn đã nghe !
Cách tốt nhất là hãy trồng thêm cây xanh tại nhà
Tôi khuyên mọi người mỗi người hãy trồng thêm một cây xanh, lớn hay nhỏ cũng được, ở bất cứ nơi nào trong nhà bạn như: sân thượng, trừớc sân, ban công, góc nhà, mái nhà...bất cứ nơi nào có thể. Đó là cách tốt nhất và rẻ nhất giúp chúng ta cải thiện môi trường sống.
Môi trường Việt Nam
Tôi rất bất ngờ khi có người bình chọn môi trường ở các thành phố của Việt Nam trong lành, chắc họ không đọc kỹ là môi trường ở "thành phố", vì dù sao không khí ở miền quê cũng khá trong lành
Ơi đông đô...
Có thể nói đi ra đường ở Hà Nội là một cực hình!!!
Hòn đá to, hòn đá nhỏ. Một người nhắc, nhắc không đặng
Những vấn đề này là của chung của xã hội. Đừng quy trách nhiệm cho riêng ai. Quan trọng là có bao nhiêu ý kiến đồng thuận từ xã hội. Có bao nhiêu vị bộ trưởng tâm huyết vì chuyện chung mà đoàn kết cùng hành động. Chớ không phải đổ lỗi và đùn đẩy cho nhau. Hoặc là lấy cớ nói lẫy để rồi vấn đề mãi mãi không giải quyết được
không khí ô nhiễm là phải
xe tải chở cát đất ra vào thành phố có được kiểm tra xem bánh xe đã rửa sạch chưa hay được che chắn đảm bảo chưa, nên bụi bặm bay đầy đường, đầy nhà là đúng rồi!!!
Đường bụi
Hiện nay bụi ở các đô thị có nhiều nguyên nhân: Tôi thấy có 2 nguyên nhân chủ yếu.
1/ bụi do xe chở đất đá quá tải rơi rớt đầy đường, không có máy hút bụi, mà cho công nhân đi quét, chỗ này tấp chỗ kia, không giải quyết được. Đề nghị thay máy hụt bụi bằng chổi quét tay. kiên quyết với các loai xe chở đất đá quá tải.
2/ Sửa chữa đường thi công dàn trải. một con đuơng 10 Km, cày luôn 10 Km lên làm 3 năm chưa xong, dân đi đường hít bụi suốt, dân sống chung quanh sau khi làm đường xong có khi cũng chết luôn. Đề nghị nhà nước có chính sách thi công cuốn chiếu làm xong đọan này mới làm tiếp đoạn khác cho dân đỡ khổ. QL 51 đường đi Vũng Tàu, bắt đầu sửa từ lúc em tui chưa cưới vợ, nay con nó được mấy tuổi rồi vẫn chưa xong. Vậy làm sao không bụi.
GTHD
khong khi
Lau lau gap 1 doan duong tua nhu suong mu.Nhieu nguoi cu thac mac sao tui hay ngui dau Phat linh,mui tui muon duoc yen on. Moi nguoi 1 chut cho co trong lanh ,trong sang
Ăn quả tưởng
Kaka, để cho mấy ông Lãnh đạo quản lý sáng con mắt ra, tỉnh người cứ ăn quả tưởng mãi, trước đây hả hê với đánh giá VN lọt vào nhóm những quốc gia an toàn nhất , tưởng thiệt mấy vị quan chắc vui như hồi. Sao không nghĩ họ chơi khăm mình nhỉ: thiên tai, tai nạn, trộm cướp...bây giờ còn bụi nữa kaka. Tỉnh mộng đi mấy ông, mấy ông ngồi máy lạnh, đi nước ngoài mãi biết gì đâu.
Không xây dựng thì sao phát triển...
Việt Nam là quốc gia đang phát triển, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng luôn được chú trọng. Tuy nhiên chất lượng quản lý đầu tư còn nhiều bất cập, kéo dài, ì ạch. Vừa lãng phí ngân sách, lãng phí tiền của nhân dân lại ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.
Đầu tư phát triển cở sở hạ tầng là cần thiết, tuy nhiên cần thực hiện dứt điểm, nghiêm trị tình trạng kéo dài, ì ạch. Như vậy, vừa không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe cộng đồng, vừa xây dựng được một xã hội ngày càng hiện đại.
Bất Ngờ
Tôi thật bất nhờ khi cũng có người cho rằng Việt Nam có không khí trong lành, không biết họ là ai, người làm ở cơ quan môi trường hay sao mà lại nói thế. Tôi cũng đi nhiều nước Châu Âu , Châu Á Và Mỹ. Nhìn đi nhìn lại thật là mất mặt, nước nào cũng có không khí và môi trường sạch sẽ nhưng họ chũng chưa vùa ý, họ muốn đất nước mình sạch sẽ hơn, còn VN thì lúc nào cũng vậy, không biết cơ quan môi trường có để làm gì. Ví dụ như xe Rác ghi " Hãy gìn giữ môi trường trong sạch đẹp", ghi như thế mà nhìn lại xe Rác tôi thấy ghê tởn. Còn ở các nước khác, nói thật khi nào thấy họ đổ rác vào xe tôi mới biết đó là xe rác, họ sạch đên mứt độ như thế đó. Nhưng VN đứng thứ 10 cũng làm tôi bất ngờ thật, chứ thật lòng tôi nghĩ VN có không khí môi trường bẩn nằm trong top 5 thế giới.
dac trung ko the thieu cua viet nam
kai nay xuat hien tu rat lau roi, bay jo môi nhan xet xep thu 10 thi qua muon, vi o2 o vn minh nhu the da la 1 phan tat yeu cua cs rui, ko len buon, cu hit no o2 o vn vao de nhanh dc dau thai
Thật nực cười
Với một đất nước đang trong quá trình công nghiệp hóa, sự ô nhiễm không khí ở trong các đô thị là điều không thể tránh khỏi được, chỉ có thể giảm thiểu mà thôi. Nhiều người cứ so sánh ta với các nước công nghiệp phát triển, thời công nghiệp hóa của họ cũng không khác gì ta đâu, có khi còn hơn thế nữa (nước Đức thời công nghiệp hóa có những vùng cả năm không nhìn thấy mặt trời vì khói bụi che lấp). Tất nhiên chúng ta là người đi sau, là nước nghèo nên phải chấp nhận và giảm thiểu sự ô nhiễm từng chút một. Chứ thực sự chưa có 1 quốc gia nào công nghiệp hóa thành công mà không phải trải qua sự ô nhiễm môi trường cả. Một giải pháp hữu hiệu nhất đó chính là gia tăng sự tham gia và sử dụng các phương tiện giao thông công cộng như xe bus, metro, nhưng ở VN ta á, xin lỗi nhé, đầy người thích đi xe máy với ô tô riêng cho thỏa cái tham cá nhân hơn là chịu đi xe bus.
Cực bẩn !!!
Ở tp HCM, đi ngoài đường 1 buổi về giặt quần áo ra nước đen ngòm, nếu không đeo khẩu trang có thể cảm nhận đc cát bụi bay vào miệng, mắt mũi, da mặt bẩn không thể tả nổi.
Tất cả cùng chung tay
Trog khi chờ trên đưa ra cách giải quyết thì chúng ta nên tự ý thức để bảo vệ môi trường, ko xả rác bừa bãi,.....hoặc ra quy định hạn chế sử dụng túi nilon thay vì miễn phí thì ta nên bán như các siêu thị nước ngoài thường làm, để tránh tình trạng lãng phí, dể người dân ý thức là phải tái sử dụng nhiều lần, ở thành phố thì tăng xe bus hạn chế xe máy...
Sạch
bẩn là ở hà nội và tp hồ chí minh thôi! các bạn hãy về các tinh và thành phố khác của việt nam thì tôi xin cam đoan ...không khác gì các nước "sạch" khác.
Tất cả phải cùng cố gắng
Bụi thì các bạn lại đổ lỗi cho Bộ GTVT, trong khi Bộ đề xuất các chính sách từng bước giảm xe máy, xe cá nhân (cũng là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường) thì ai cũng la ó, phản đối. Ai cũng vì quyền lợi cá nhân mình thì không có Bộ GTVT nào có thể cải thiện được tình trạng hiện nay đâu.
Quá ô nhiễm và trách nhiệm thấp của nhà chức trách
Đi xe máy ngoài đường thì mới thấy hít khói bụi nhiều. Nhiều khi đi xe đạp để bảo vệ môi trường mà mỗi lần đi sau mấy xe Buyt nhả khói độc vào mặt nên cũng bỏ xe đạp ở nhà luôn. Xe buyt là của các công ty nhà nước mà lại không hề đảm bảo vệ sinh môi trường. Ống khói thì luôn xả thẳng vào mặt người đi đường. Những việc đơn giản thế này mà nhà chức trách dường như thờ ơ. Họ thờ ơ với sức khỏe cộng đồng.
Nước rửa đường
Tôi đi xe máy, nên sợ nhất là xe phun nước rửa đường ở Hà Nội. Tôi không hiểu là nước của các xe này sẽ thoát đi đâu khi mà đường thì toàn đất bẩn, hay là rửa đường xong thì lại đi thống cống. Ngại hơn là nhiều hôm trời mưa vẫn thấy xe phun nước rửa đường tưng bừng hoạt động. Nhìn chung là sau khi xe rửa đường đi qua thì hết bụi được tí thì các xe đi bắn tung toé, và khi đường khô thì bụi đâu vẫn hoàn đấy.
- Nhiều nước ủng hộ việc lập Tổ chức Môi trường Thế giới (02/02)
- Khử độc cadimium trên sông ở Quảng Tây
(01/02) - Hong Kong tính đánh thuế rác (13/01)
- Đức hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt (28/11)
- Trung Quốc 'trả giá vì ô nhiễm' (22/11)
- 'Tiêu diệt' xăng pha chì vào năm 2013 (29/10)
- Kêu gọi xây toilet trên nóc nhà thế giới (15/10)
- Dầu loang gây họa môi trường nghiêm trọng nhất New Zealand (11/10)
- Trung Quốc đóng cửa giếng dầu lớn nhất vì rò rỉ (07/09)
- 800 triệu đồng giúp xây dựng 'Làng sinh thái' (17/08)
- Ra mắt website bảo vệ hồ Hà Nội (01/07)
- Nhà ống tiết kiệm năng lượng ở TP HCM (30/06)
- 'Go Green' hỗ trợ gần nửa tỷ đồng cho các dự án tại VN (16/06)
- Những con số của Giờ Trái đất 2011 (10/06)
- Đức, Australia giúp bảo vệ tài nguyên ven biển (03/06)













VnExpress tuyển dụng
Còn tâm trí đâu mà lo
Dân mình nghèo, cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ ấm, nhà cửa chưa đủ ở, chưa đủ việc làm, không tiền cưới vợ.... thì còn tâm trí đâu mà lo môi trường.