làm mình mừng hụt... tưởng 1 2 năm nữa ai dè đến tận 100 triệu năm lận
Đừng lo, cái gì đến nó sẽ đến theo quy luật của tự nhiên, có muốn tránh cũng không được; tốt nhất cứ vui vẻ mà sống, đừng suy nghĩ nhiều mà tổn thọ
500 năm nữa chả hiểu nhiệt độ trái đất có còn thích hợp với con người nữa không chứ nói gì 100 hay 200 triệu năm mà lo chi cho mệt xác.
hy vọng lúc đó con cháu chúng ta sẽ tìm ra 1 hành tinh khác hoặc đưa con người lên trạm vũ trụ để sinh sống, chừng nào núi lửa nguội thì trở về.
Vài trăm triệu năm nữa thì con người đã tiến hóa thành siêu nhân hết rồi, hoặc đã lên ở với chúa trời hết, còn đâu ở cái Quả đất ô nhiễm này nữa !!!
Thế giới tồn tại nhiều bất trắc khó lường, cả "nhân tai" và "thiên tai"! Tri thức loài người là hữu hạn trong cáo vô hạn của tự nhiên. Những đoạn phim về tsunami ở Nhật 3/2011 là minh chứng, và còn rất nhiều minh chứng khác. Thôi thì ...
Quả địa cầu y như quả trứng ?!
theo tôi nên chế tạo ra một cái kim chích cho nó xì bớt hơi đi kiểu gì từ từ nó củng nguội
sắp chết rồi
ai đưa ra ý kiến khoan & bom nước xuống z? muốn chết sớm ak ........
100 đến 200 triệu năm nữa thì địa cầu lúc đó lại ở thời kỳ khủng long còn con người 1 là đã tuyệt vong do chính vũ khí hạt nhân cả mình hay là 1 thứ vũ khí j khác mà thôi. nếu trường hợp 1 không sảy ra ...
| Xem nhiều nhất |
| Trả lời câu hỏi và nhận quà của ĐSQ Mỹ |
![]() |
| Kính thiên văn suýt đâm trúng vệ tinh hỏng |
|
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.
|
(HN) - (TP.HCM)








Đừng quá lo lắng, 100 - 200 triệu năm nữa, hy vọng gần đền lúc đó khoa học sẽ phát triển và có thể sẽ khoan và bơm nước xuống cho núi lửa nguội đi, chỉ sợ chúng ta không còn còn ai còn sống để chứng kiến! mà lúc ...