Thứ tư, 5/3/2008, 11:36 GMT+7

Một phụ nữ Mỹ sinh ba cùng trứng

Khi lớn lên, người ta có thể nhận ra Logan, Eli và Collin Penn qua cách ăn mặc, nhưng hiện giờ, chỉ có cha mẹ chúng mới phân biệt được ba trẻ giống hệt nhau. Các bé ra đời tuần trước tại Bệnh viện Đại học North Shore, Mỹ - sự kiện hiếm hoi chỉ xảy ra 1 lần trong 200 triệu ca.
> Phát hiện kiểu song sinh kỳ lạ/ Cuộc sống đa thai trong lòng mẹ/ Anh em song sinh khác... cha

Mẹ của cặp sinh ba, chị Allison Penn, được thụ thai trong ống nghiệm chỉ với một phôi duy nhất. Phôi này sau đó đã tách làm đôi, và một trong hai nửa đó lại phân đôi tiếp, tiến sĩ Victor Klein, một chuyên gia về đa sinh cho biết.

Chị Allison Penn và ba bé trai mới sinh. Ảnh: AP.

"Đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ mà việc đưa một phôi vào lại cho ra 3 đứa trẻ", Klein nói.

Klein cho biết các cặp sinh ba cùng trứng xuất hiện với tần xuất 1 phần 60.000 đến 1 phần 200 triệu, phụ thuộc vào các nghiên cứu khác nhau.

Allison Penn, 31 tuổi, và anh Tom, chồng chị, 46 tuổi, đã cố gắng có con sau 4 năm kết hôn nhưng đều thất bại.

"Tất cả mọi thứ chúng tôi làm chỉ là để có được một đứa con, và giờ đây chúng tôi có 3 đứa", anh chị vô cùng hạnh phúc nói.

Để phân biệt lũ trẻ, các cậu bé, được chấm một móng tay màu nâu sẫm trên các ngón khác nhau.

T. An (theo AP)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao