Thứ sáu, 30/11/2007, 03:42 GMT+7

Ông tổ của loài người 'bắt cá nhiều tay'

Minh họa người cổ Paranthropus robustus. Ảnh: afrol.com.

Ngày nay, những người yêu nhau thường tán tỉnh theo kiểu một chàng - một nàng, nhưng 2 triệu năm trước, trên vùng Nam Phi, các 'ông tổ' của chúng ta thường hẹn hò với cả... một đàn các 'bà tổ'.

Những bộ xương sọ có niên đại 2 triệu năm, tìm thấy trong các hang động ở Nam Phi đã tiết lộ điều đó.

Những bộ xương này thuộc về giống người Paranthropus robustus, một họ hàng của loài người đã tuyệt chủng, tách rời khỏi cây tiến hoá của chúng ta khoảng 2,5 triệu năm trước. Hầu hết xương tìm thấy là của đàn ông.

Các nhà khoa học cho rằng sự chiếm ưu thế của các hộp sọ nam giới, trong một vùng có nhiều linh cẩu và báo, đã mở ra một cái nhìn mới về quá khứ của người bà con gần này.

"Đó là một bằng chứng quan trọng vì nó cho chúng ta thấy đàn ông có nguy cơ bị ăn thịt cao", Charles Lockwood, từ Đại học Tổng hợp London nói.

"Bạn sẽ thấy xu hướng này ở những linh trưởng khác, khi những con đực thủ lĩnh đuổi đối thủ đi. Hầu hết các mẫu vật trong ví dụ của chúng tôi là những người trẻ tuổi, từ 18 đến 19".

Bị những kẻ có quyền lực cao hơn đuổi đi, Lockwood cho rằng những người đàn ông trẻ này phải sống cô đơn, và dễ gặp phải kẻ thù ở bên ngoài nơi trú ẩn an toàn. Và tiến hoá đã chọn lọc những con đực to khoẻ hơn sống với một đàn các con cái.

Ngoài ra, những mảnh sọ cũng cho thấy giống người này có nhiều đặc điểm xã hội giống gorilla: con đực tiếp tục lớn thêm sau khi đạt đến độ trưởng thành về sinh dục.

T. An (theo LiveSience)

 
 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao