Thứ năm, 25/10/2007, 09:58 GMT+7

Sản phẩm kỳ lạ của gió

Nhìn từ xa, tảng đá hình cung Delicate ở Công viên Quốc gia Arches vươn mình chót vót trên vùng núi La Sal, có thể ngỡ chúng được con người chồng lên hoặc đục ra, nhưng kỳ thực không phải thế.

Tảng đá hình cung ở vùng núi La Sal, Công viên Quốc gia Arches (Mỹ). Ảnh: LiveScience.

Hầu hết các tảng đá hình cung và những cảnh quan kỳ lạ ở công viên này đều có nguồn gốc đá cát ở kỷ Jura. Qua thời gian, những khối đá cát nguyên thuỷ bị gió bào mòn dần, cuối cùng khoét rỗng vào tạo ra hình cung.

Đa số cảnh quan kỳ thú ở đây đều gắn liền với gió. Mặc dù vậy, vùng núi La Sal lại là dấu tích của nham thạch núi lửa từ xa xưa.

T. An (theo LiveScience)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao