Thứ sáu, 3/9/2004, 12:14 GMT+7

Cú nhử mồi bằng... phân

Cú đứng im như tượng trong hàng tiếng đồng hồ.

Một loài cú thông minh đã đặt bẫy trong hang của chúng bằng phân của loài khác để dụ dỗ những con bọ hung háu ăn. Đây là một trường hợp thú vị về việc sử dụng công cụ nhằm mục đích sinh tồn trong thế giới hoang dã.

Loài cú đất (Athene cunicularis) từ lâu đã được biết tới rất thích ăn bọ hung - loài côn trùng này chiếm gần 2/3 thực đơn của các loài chim. Nhưng một câu hỏi lớn là những con cú này - đứng như tượng trong hàng giờ trước cửa hang - dành thời gian đi săn mồi vào lúc nào? Câu trả lời là chúng không phải đi đâu cả.

Thay vào đó, các nhà động vật học của Mỹ cho biết, loài cú đã dụ bọ hung tự dẫn xác đến bằng cách đặt phân - món ăn ưa thích của loài côn trùng này - quanh lối đi vào hang ổ.

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm giả thuyết này bằng cách đặt rải rác những cục phân bò quanh cửa vào của một nửa số hang cú, nửa còn lại hoàn toàn trống rỗng. 4 ngày sau, họ quay trở lại thu lượm những mảnh thừa của xác mồi và mẩu thức ăn, rồi hoán đổi vị trí của phân ở trước các cửa hang.

Kết quả là cứ khi nào có phân ở trước hang thì con cú lại xơi được nhiều bọ hung gấp 10 lần, và loại thức ăn cũng đa dạng gấp 6 lần, so với khi cửa hang không có phân.

Trước đây, những người quan sát chim cũng đã nhận thấy có phân ở trước cửa hang cú. Nhưng họ vẫn không rõ phân dùng để nhử mồi hay để xua đuổi những con thú săn trứng và chim non.

Nhóm nghiên cứu tại Florida đã thử nghiệm giả thuyết thứ 2 bằng cách tạo ra 50 tổ cú và đặt trong mỗi tổ 5 quả trứng. Lần lượt mỗi tổ được trang bị phân bò. Sau 3 tuần rưỡi, thời kỳ ấp trứng cho cú, 49 chiếc tổ bị phát hiện và cướp bóc. Điều này chứng tỏ mùi phân không thể khoả lấp được mùi trứng.

Minh Thi (theo AFP)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao