Thứ sáu, 7/11/2003, 03:55 GMT+7

Hà mã ở Namibia kêu cứu

Hà mã.

Một nhóm 60 con hà mã đang phải đối mặt với cái chết cầm chắc trong vùng Caprivi, đông bắc Namibia, do một kênh dẫn nước gần sông Chobe đang cạn đi nhanh chóng. Những con vật hầu hết đã trưởng thành này đang cố gắng chen chúc thoát khỏi lớp bùn dày trong con kênh.

Các chuyên gia khí hậu nhận định sau khi vùng phía đông Caprivi bị tác động bởi những trận lụt nghiêm trọng từ sông Zamberi hồi tháng 5 năm nay, vùng phía nam của nó (nơi sông Chobe hình thành biên giới tự nhiên với Botswana) lại có rất ít mưa, đe dọa đến những đàn trâu, cá sấu và voi ở đây.

Ignatius Kamura, một người dân địa phương, cho biết họ rất lo lắng về tình trạng mất động vật hoang dã, bởi chúng là nguồn thu hút khách du lịch quan trọng và rằng hà mã giúp làm sạch các kênh mương tự nhiên bằng cách ăn thực vật ở đó.

Một nhóm các quan chức cao cấp và bác sĩ thú y của Bộ Môi trường và Du lịch nước Namibia đã được điều đến tận nơi để đánh giá tình hình và đề ra phương pháp giải cứu hà mã. “Nhóm sẽ quyết định có cần đánh thuốc mê cho hà mã và dùng máy bay nhấc từng con sang sông Chobe ở gần đó, hay để chúng tự đi trong hành lang được khơi thông”, Bộ trưởng Phillemon Malina cho biết.

B.H. (theo AFP)

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao