Thứ năm, 21/8/2003, 08:00 GMT+7

Đón tiếp bất đắc dĩ con cá voi 10 tấn trên thuyền

Con cá voi bị thương gần đảo Palm, ngoài khơi đông bắc Australia.

Kỳ nghỉ của một gia đình Anh đã bị cắt ngang đột ngột khi một con cá voi dài đến 9 mét lao vào thuyền buồm của họ ngoài khơi biển đông Australia. Con cá voi lưng gù nặng khoảng 10 tấn đã nhảy lên khỏi mặt nước, kéo luôn buồm và cột buồm đi theo khi nó trượt qua mạn thuyền.

“Tôi đang ở dưới boong thì có một tiếng va loảng xoảng từ mạn trái, khi con vật không biết từ đâu nhảy tới”, Trevor Johnson, 61 tuổi, khi đó đang ở trên tàu cùng với vợ, hai con trai và cô bạn gái của một cậu con trai, cho biết.

“Không có ai bị thương hay tử vong, nhưng đó là một trải nghiệm kinh hoàng”, ông Johnson nói.

Con thuyền dài 13 mét đang ở cách bờ 16 km và thiết bị radio trên tàu không hoạt động. Sau cùng, họ cũng được kéo vào bờ nhờ sử dụng điện thoại di động gọi cấp cứu. Gia đình này thuê thuyền và đang trong hành trình 10 ngày dong buồm vòng quanh quần đảo Whitsunday.

B.H. (theo Reuters)

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao