Thứ bảy, 7/6/2003, 09:35 GMT+7

Công nghệ hiện đại tìm ra các bức bích họa ẩn

Với sự hỗ trợ của những camera kỹ thuật số và máy tính làm nổi ảnh, các nhà khảo cổ Australia đã làm xuất lộ những tác phẩm nghệ thuật thời tiền sử mà mắt thường không nhìn thấy. Kỹ thuật này có thể sẽ làm cách mạng hoá những nghiên cứu về nghệ thuật trên đá.

Tranh vẽ trên hang động ở vùng sông Victoria, Australia.

"Với các bức họa trên hang động, thậm chí cả khi đã nhạt nhoà gần hết, màu sắc của nó vẫn hằn sâu lên đá. Nhờ kỹ thuật làm nổi ảnh, chúng tôi có thể tách biệt những màu này khỏi màu xám của nền đá, và thay thế chúng bằng những màu mà mắt thường và não của chúng ta nhạy cảm hơn. Bằng cách đó, chúng tôi có thể nhìn thấy những thứ mà trước đó gần như vô hình”, tiến sĩ Bruno David, thuộc Đại học Monash, Melbourne, một thành viên của nhóm nghiên cứu, giải thích. Ông hy vọng rằng theo cách này, khoa học sẽ khám phá ra những tác phẩm nghệ thuật cổ nhất của nhân loại.

Nhóm của David tới nay đã nghiên cứu tại một loạt các khu vực trong vùng nội địa Australia, trong đó có lưu vực sông Victoria trên vùng lục địa phía bắc, bán đảo Cape York ở phía bắc Queensland và trên quần đảo Torres Strait ở ngoài khơi bờ biển đông bắc Australia. Ở tất cả những địa điểm này, khoảng 20-50% các tác phẩm có thể được tìm thấy theo công nghệ làm nổi ảnh.

Chẳng hạn, tại một hầm trú ẩn bằng đá trên đảo Duaun, ngoài 32 bức thấy được bằng mắt thường, nhóm nghiên cứu còn tìm thấy 12 hình họa ẩn sâu hơn. Một trong số đó mô tả một khuôn mặt màu đỏ gạch đang hăm dọa với những chiếc răng nanh, trong tay cầm khiên. Bức họa này làm sửng sốt cả các nhà khoa học và những người dân địa phương, vì xưa nay, truyền thuyết cũng như truyện cổ lưu truyền trên vùng đất này chưa hề đề cập đến một nhân vật như vậy, và khiên là một thứ vũ khí mà người dân đảo cũng chưa hề biết tới.

Với kỹ thuật tương tự, một kỹ sư máy tính Mỹ, anh Liam Brady, đã tìm thấy hàng chục công trình nghệ thuật trong các bức tường hang động trên vùng phía tây Torres Strait.

Các nhà khoa học không hy vọng rằng có thể tái tạo lại toàn bộ những bức bích họa đã phai nhoà gần hết theo thời gian. Nhưng chắc chắn còn hàng nghìn họa phẩm như thế đang chờ họ đến khám phá, và chúng sẽ đẩy lịch sử ngành mỹ thuật trên đá về thời kỳ xa xưa hơn nữa.

B.H. (theo ABConline)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao