Thứ sáu, 6/6/2003, 09:53 GMT+7

Khủng long bạo chúa có thực sự là bạo chúa?

Khủng long T-Rex.

Trong cả thế kỷ nay, loài khủng long Tyrannosaurus Rex vẫn được coi là một tên ăn thịt hung bạo, tàn sát vô tội vạ trong kỷ khủng long muộn. Nhưng một nghiên cứu mới cho thấy T-Rex không hơn gì một kẻ chuyên ăn xác thối, rình rập và cướp bóc chiến lợi phẩm của kẻ khác.

"Thô kệch, ghê tởm và hôi thối là những gì tôi nghĩ về T-Rex. Tôi không tin rằng có bằng chứng nào cho thấy nó là một dã thú", nhà cổ sinh vật học Jack Horner, tại Bảo tàng Rockies ở Montana, Mỹ, phát biểu.

Horner cho rằng đôi chân trước của con quái vật quá ngắn, mắt quá nhỏ và tốc độ di chuyển thì quá chậm để nó có thể trở thành một kẻ săn mồi. Mặt khác, giống như loài kền kền, nó có thể di chuyển những quãng đường dài và phần lớn bộ não được dùng vào việc đánh hơi.

Theo Horner, cố vấn kỹ thuật cho bộ phim Công viên kỷ Jura, T-Rex sử dụng thân hình đồ sộ và mùi hôi thối của mình chỉ để cướp bữa ăn của những con khủng long nhỏ hơn.

Ông sẽ công bố giả thuyết của mình trong cuộc triển lãm tại Bảo tàng lịch sử tự nhiên ở London, Anh, diễn ra từ tháng 8/2003 đến 5/2004. Tại đó, Horner sẽ cho trưng bày bộ xương và mô hình như thật của Tyrannosaurus Rex để khách tham quan có thể xem tận mắt con quái thú cao 5 m và nặng 6 tấn.

Minh Thi (theo Reuters)

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao