Thứ bảy, 12/4/2003, 04:47 GMT+7

Bóng chày - môn thể thao ưa thích của người Ai Cập cổ đại?

Chuyên gia nghiên cứu về Ai Cập và cũng là người ham mê môn bóng chày Peter Piccione đã tìm ra mối liên hệ giữa các pharaoh và quả bóng chày, sau khi ông xem xét chữ viết tượng hình tại đền Hatshepsut ở Deir-el-Bahari.

Trên một bức tường của ngôi đền có vẽ hình vua Thutmose III (trị vì Ai Cập vào thế kỷ 15 trước Công nguyên) vóc dáng cao to, một tay cầm một cái que giống gậy đánh bóng chày và tay kia cầm một quả bóng có đường kính 8 cm. Phía trước vị vua là 2 tu sĩ mỗi người cầm một quả bóng trên tay.

"Người Ai Cập không sáng tạo ra môn bóng chày nhưng rõ ràng cây gậy và quả bóng đó có những nét tương đồng với môn bóng chày hay bóng gậy ngày nay", Piccione nói.

Piccione dạy lịch sử cổ đại tại Đại học Charleston, Mỹ. Chuyên môn của ông là các hoạt động thể thao của Ai Cập cổ đại. Ông cho biết chưa tìm thấy mối quan hệ rõ ràng giữa nghi lễ seker-hemat (đánh bóng) của người Ai Cập cổ đại và môn thể thao thịnh hành trên thế giới ngày nay. "Tuy vậy, thể thao và tôn giáo không loại trừ nhau khoảng 5.000 năm trước đây và đến bây giờ vẫn như vậy", Piccione phỏng đoán.

Piccione cho biết môn thể thao này đã được nhắc tới đầu tiên từ thời Cựu Vương quốc (Old Kingdom), khoảng 2.400 năm trước Công nguyên. Theo đó, một cuốn sách đã ghi lại rằng một nhóm các vị thần ra lệnh cho một ông vua đã chết đánh bóng vào bãi cỏ của thần Apis Bull để có thể vượt qua cổng thiên đường.

Còn dòng chữ trên bức hình của vua Thutmose III viết: "Hãy đánh quả bóng cho Hathor, vị thần tối cao ở Thebes". Một dòng chữ khác trên đầu các vị tu sĩ thì viết: "Hãy bắt lấy quả bóng theo mệnh lệnh của Chúa".

Minh Thi (theo AP)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao