Thứ năm, 13/3/2003, 04:19 GMT+7

Brazil chấp nhận khoanh đất cho người da đỏ

Người Awa.

Awa - bộ tộc da đỏ sống bằng nghề săn bắn hái lượm cuối cùng của Brazil - đã có được một đảm bảo hợp pháp về mảnh đất của họ, sau 20 năm tranh đấu. Mới đây, chính phủ nước này đã chấp thuận phân chia ranh giới cho những người thổ dân sống trong rừng Amazon.

Đây là kết quả của cuộc vận động trường kỳ, do Tổ chức quốc tế ủng hộ các bộ tộc (Survival International) thực hiện. Việc phân định được ranh giới đất đai là một “bước tiến quan trọng” trong việc đảm bảo tương lai cho 300 người Awa, một phát ngôn viên của tổ chức này cho biết.

Nhiều năm qua, những người du cư Awa đã phải chịu đủ mọi áp lực: các trại chăn nuôi gia súc, hoạt động đốn gỗ và những khu định cư đã lấn sâu vào những khu rừng nhiệt đới rộng lớn của họ, và hại chết nhiều thổ dân ở đây. Hiện chỉ còn khoảng 230 người đang sống trong các ngôi làng, dưới sự giám sát của Cơ quan Da đỏ Quốc gia Funai. Khoảng 60-100 người khác đã mất liên lạc, đang lẩn khuất trong rừng.

Vấn đề phân định đất đai từng được chính phủ Brazil hứa hẹn nhiều lần, nhưng đều chỉ trên lời nói. Năm 1982, Brazil đã đồng ý sẽ phân chia tất cả các vùng đất của người da đỏ trong vùng, đổi lại, họ sẽ có được một khoản vay từ Ngân hàng thế giới cho dự án công nghiệp tại Carajas. Tuy nhiên, cam kết này đã không thành hiện thực. Một thập kỷ sau đó, chính phủ Brazil một lần nữa đảm bảo sẽ khoanh vùng đất cho người da đỏ. Nhưng rồi cũng không có gì được thực hiện, cho đến ngày nay.

“Bảo vệ rừng là yếu tố sống còn với người Awa”, To’o, một trong các thủ lĩnh của họ, nói. “Không có rừng chúng tôi không có cách gì để tồn tại. Chúng tôi sẽ tuyệt chủng”.

B.H. (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao