Thứ sáu, 21/2/2003, 05:13 GMT+7

Bướm chúa hồi sinh ở Mexico

Bướm chúa.

Các nhà khoa học đang ngỡ ngàng trước cảnh tượng hàng đàn bướm chúa (Monarch) quay về trải thảm trên các cành cây linh sam ở trung tâm Mexico, tạo thành một biển hắc cam rực rỡ. Năm ngoái, một đợt giá lạnh bất thường đã làm chết hàng trăm triệu con côn trùng này.

Những cơn mưa lớn cùng cái rét cắt da cắt thịt ở bang Michoacan, Mexico, vào tháng 1/2002 đã tiêu diệt 75-80% loài bướm chúa. Con số tiêu vong chưa từng có này - tương đương với 500 triệu cá thể - đã gây nên mối lo rằng sẽ có rất ít con còn tới trú đông vào năm nay. Nhưng chúng đã lũ lượt kéo tới từng đàn. Các nhà khoa học ước tính khoảng 200-500 triệu con Monarch đang đậu thành những đám khổng lồ trong một khu rừng rộng 81.000 m2.

"Chúng đông ít nhất gấp đôi so với mức dự tính", Chip Taylor, nhà côn trùng học tại Đại học Kansas, Mỹ, nói. "Đây có vẻ như một điều bí ẩn. Rõ ràng chúng ta phải tìm hiểu chúng đã đến từ đâu và hồi phục như thế nào".

Cuộc di cư hàng năm của loài bướm này - từ miền đông nước Mỹ và Canada đến trú đông ở Mexico vào cuối tháng 10 và rời đi vào cuối tháng 3 - luôn là một điều kỳ lạ thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học, những người yêu thiên nhiên và khách du lịch. Các nhà khoa học vẫn chưa hiểu rõ điều gì đã dẫn đường các thế hệ bướm này đến cùng một địa điểm mỗi năm.

Minh Thi (theo AP)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao