Thứ bảy, 25/1/2003, 09:52 GMT+7

Loài linh dương hiếm 'trở về từ cõi chết'

Linh dương đen khổng lồ.

Sau gần 30 năm vắng bóng, những con linh dương đen khổng lồ giờ đây đã có cơ hội tái xuất ở châu Phi, nhờ nỗ lực của các nhà khoa học. Người ta đang sử dụng những mảnh da còn sót lại của chúng, do một nhà thám hiểm Anh thu thập từ đầu thế kỷ 20, để phục sinh loài vật quý giá này.

Linh dương đen khổng lồ (sống ở miền trung Angola) vốn được xem là đã bị tuyệt chủng sau hàng thập kỷ nội chiến trên đất nước này. Tuy nhiên mới đây, các nhà nghiên cứu Nam Phi đã tìm thấy một con linh dương đực thuộc loài đó. Một chương trình bảo tồn nhằm củng cố nguồn gene của chúng lập tức được đề ra.

Cùng với con đực tìm thấy ở trên, các nhà khoa học đã xin phép được trích ADN từ mẫu vật linh dương đen khổng lồ hiện trưng bày tại bảo tàng Powell Cotton ở Kent (đông nam nước Anh), để dùng vào chương trình nhân giống tạo ra các thế hệ mới. Mẫu vật này nằm trong số 6.000 xác thú, do nhà thám hiểm người Anh Major Powell Cotton thu thập được tại châu Phi, từ năm 1899 đến 1939.

Các nhà bảo tồn cũng tin rằng hiện vẫn còn một quần thể linh dương đen khổng lồ sống trong công viên quốc gia Cangandala (Angola). Tuy nhiên, họ lo ngại những động vật này có thể bị tuyệt diệt do quá trình giao phối cận huyết.

Linh dương đen khổng lồ có hình dáng tương tự như những con linh dương đen thường, ngoại trừ màu da hơi khác và có đôi sừng dài hơn, khoảng 1,5 mét. Ở Angola, nó được coi là biểu tượng cho niềm kiêu hãnh.

B.H. (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao