Thứ năm, 23/1/2003, 03:52 GMT+7

Clonaid từ chối tiết lộ nơi ở của đứa trẻ nhân bản

Bà Brigitte Boisselier cam đoan rằng bé Eve đang được chăm sóc tốt.

Trong phiên tòa hôm qua tại Florida (Mỹ), Phó chủ tịch công ty Clonaid, ông Thomass Kaenzig, khẳng định không biết em bé đầu tiên sinh ra bằng phương pháp nhân bản vô tính đang ở đâu. Tuy nhiên, ông nói bà Brigitte Boisselier, Chủ tịch công ty, đã cam đoan rằng bé Eve đang được chăm sóc cẩn thận.

Phiên tòa này được tổ chức theo lời đề nghị của luật sư Bernard Siegel, để quyết định liệu đứa trẻ nhân bản đầu tiên (mà sự tồn tại của em còn chưa được xác nhận) có cần đến một người giám hộ hay không. Cùng thời điểm đó, công ty Clonaid cũng thông báo về việc em bé nhân bản thứ ba đã chào đời, là bản sao của một cậu bé người Nhật Bản đã chết vì tai nạn giao thông.

Theo lời vị phó chủ tịch Clonaid, bà Boisselier là lãnh đạo duy nhất của Clonaid mà ông biết. Kaenzig cũng từ chối trả lời hầu hết các câu hỏi, thậm chí cả sau khi bị đe dọa vì đã không coi trọng quan tòa.

Hai luật sư của Clonaid, Jonathan Schwartz và Barry Wax, thì cho rằng thẩm phán bang Florida không có thẩm quyền xét xử vụ này vì Eve chưa bao giờ ở Florida. Schwartz còn nói thêm rằng ông đã tiếp chuyện với bà Boisselier và tin vào bà, cũng như vào lời khẳng định rằng: “Eve là một đứa trẻ nhân bản”.

Tuy vậy, thẩm phán John Frusciante của phiên tòa cho hay, ông không thỏa mãn với những câu trả lời của Kaenzig, vì thế đã yêu cầu vị này phải có mặt trong phiên xử tiếp theo, sẽ diễn ra vào ngày 29/1 tới.

Công ty Clonaid từng tuyên bố đã tạo ra hai em bé bằng phương pháp nhân bản, trong đó bé gái đầu tiên (Eve) ra đời ở Miami hôm 27/12/2002 vừa qua. Tuy nhiên, công ty này đã không giữ lời hứa cho phép các nhà khoa học độc lập kiểm tra ADN của bé. Luật sư Bernard Siegel, người vận động tổ chức phiên tòa này, khẳng định nếu đứa trẻ quả thực là một sản phẩm nhân bản, thì nó đang ở trong tình trạng nguy hiểm.

B.H. (theo BBC, Reuters)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao