Thứ sáu, 27/12/2002, 10:04 GMT+7

Mặt trời biến thành... ông già Noel

"Thiệp" chúc mừng của các nhà khoa học nhân dịp lễ Noel.

Đúng vào lễ Giáng sinh, sự sắp xếp ngẫu nhiên của các vết đen đã tạo cho mặt trời một dáng vẻ hao hao với khuôn mặt người, và các nhà khoa học chẳng thiệt hại gì mà không chụp thêm cho “ông” một cái mũ đỏ có bông. Chỉ có điều, ông già Noel này trông buồn thiu!

Bức ảnh về vết đen mặt trời do một vệ tinh chụp được trong những ngày gần đây. Vệ tinh này đang bay trên quỹ đạo trái đất và theo dõi những vùng có hoạt động từ trường mạnh trên bề mặt thái dương.

“Chẳng cần chấm thêm nốt nọ hay xóa đi nốt kia, tất cả các vết đen tự chúng đã tạo cho mặt trời một khuôn mặt ngộ nghĩnh, dường như ông đang băn khoăn về một điều gì đó. Vì thế, chúng tôi quyết định chớp lấy bức chân dung này, và gửi nó tới tất cả mọi người như một lời chúc tốt lành nhân dịp năm mới”, các nhà khoa học thuộc dự án Đài quan sát mặt trời và quang mặt trời (SOHO) - vệ tinh hợp tác của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ và châu Âu - nói.

Tất nhiên, các vết đen không chỉ làm cho lễ Giáng sinh thêm phần vui vẻ, nó còn có giá trị khoa học lớn. Từ những bức ảnh này, các nhà khoa học sẽ phán đoán ra mô hình vận động bên dưới bề mặt mặt trời, nguyên nhân và kết quả của hiện tượng các chất nóng chảy sôi lên trên bề mặt và phun ra thành các cơn bão từ.

B.H. (theo CNN)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao