Thứ bảy, 14/12/2002, 11:49 GMT+7

Rạn san hô trên thế giới bắt đầu khôi phục chậm

San hô ở biển Đỏ.

Ở một vài vùng biển nhiệt đới, đã có những dấu hiệu cho thấy các rạn san hô bắt đầu "sống lại" sau nhiều năm bị phá hoại. Nhưng, bức tranh toàn cảnh thế giới thì vẫn loang lổ như chiếc áo vá, do số vùng khởi sắc chỉ đủ để cân bằng với số vùng tiếp tục bị suy thoái.

Các nhà khoa học đã nhận định như vậy trong bản báo cáo Tình trạng rạn san hô thế giới năm 2002, do Mạng lưới quan trắc san hô toàn cầu, kết hợp với IUCN, công bố.

Carl Gustaf Lundin, lãnh đạo chương trình nghiên cứu biển của IUCN cho biết, nhờ nỗ lực của cộng đồng quốc tế mà quá trình phá hủy san hô (như đánh cá bằng thuốc nổ hay hiện tượng sa bồi) đã phần nào được chặn lại, và một vài hệ thống san hô trên thế giới đang dần "hồi sức". Tuy nhiên, nỗ lực này vẫn chậm hơn tốc độ suy thoái nói chung.

Báo cáo cho biết, 27% các rạn san hô trên thế giới đã biến mất, và khoảng 14% khác sẽ phải đấu tranh gay gắt để được sống trong vòng 10-20 năm nữa. Năm 2002, hơn 400 rạn san hô đã bị “tẩy trắng”, do nhiệt độ hoặc ánh sáng quá mạnh, độ mặn thấp và phải chịu nhiều loại độc chất. Chỉ riêng Rạn san hô vĩ đại ở đông bắc Australia đã mất màu đến 60%, trở nên trắng xóa, chủ yếu do tác động của con người.

Trong khi đó, các rạn san hô ở Đông Phi và Ấn Độ Dương tiếp tục bị suy thoái vì trầm tích lắng đọng, mất chất dinh dưỡng và bị khai thác quá mức.

Theo các nhà nghiên cứu, sự phục hồi diễn ra chủ yếu ở những vùng đã bị cách ly với hoạt động của con người, mà phần lớn là do nỗ lực của cộng đồng quốc tế. Mỹ đã chi rất nhiều tiền cho lực lượng bảo vệ san hô. Thụy Điển đang lập quỹ quan trắc và nghiên cứu ở Đông Phi, Đông Nam Á và Ấn Độ Dương. Pháp cũng đã có những hành động cụ thể... Ở Australia và Papua New Guinea, đa phần các vùng san hô còn nguyên vẹn là do ít phải chịu tác động của con người và nhờ hiệu quả của các chương trình quản lý biển.

B.H. (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao