Thứ năm, 28/11/2002, 10:50 GMT+7

Phát hiện xương của một nô lệ trong thảm họa Pompeji

Click vào hình!
Xương chân của người đàn ông bị bó bởi một chiếc vòng sắt.

Các nhà khảo cổ Italy mới tìm thấy phần xương của một người đàn ông và một người đàn bà tại Pompeji. Trong đó, người đàn ông chắc chắn là một nô lệ, vì chân anh ta bị trói bởi một chiếc vòng sắt. Hai người này đã chết cách nay gần 2000 năm vì thảm họa núi lửa Vesuvius.  

Năm 79 sau Công nguyên, hai thành phố La Mã là Pompeji và Herculaneum bị thiêu hủy. Sự kiện này được nhắc đến nhiều lần trong lịch sử La Mã, vì Pompeji là một trung tâm thương mại lớn ở châu Âu thời bấy giờ. Ngoài ra, sự kiện còn nổi tiếng vì nó có liên quan đến những lời sấm trong Kinh Thánh về việc Chúa Trời giáng tai họa xuống hai thành phố, do các cư dân ở đó chìm đắm trong cuộc sống trụy lạc và báng bổ thánh thần. Tuy nhiên trên thực tế, các cư dân của hai thành phố này đã bị chết đơn giản bởi một thảm họa thiên nhiên, mà cụ thể là nham thạch và khí độc thoát ra từ núi Vesuvius.

"Vị thế của hai bộ xương mới tìm thấy cho phép chúng ta dựng lại những phút cuối cùng của hai người này", trưởng nhóm khảo cổ, ông Piero Guzzo, nói. "Người đàn ông đeo một chiếc vòng sắt ở chân, nên chúng ta có thể nói chắc chắn rằng, đó là một nô lệ. Còn người phụ nữ có thể là chủ nhân của anh ta".

Khám phá lần này giúp các nhà nghiên cứu lịch sử có một hình dung rõ hơn về thành phần dân số ở Pompeji. (Từ lâu, người ta đã biết rằng ở chế độ La Mã cổ đại, số nô lệ chiếm khoảng 10-20% dân số, nhưng trong số hơn 3.000 người chết ở Pompeji, đây là lần đầu tiên người ta tìm thấy xác một nô lệ).

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
 

Ra mắt chuyên mục 'Ngôi nhà xanh của bạn'

Từ ngày 3/5 đến 2/8, VnExpress.net và Công ty MIWA Việt Nam mở chuyên mục "Ngôi nhà xanh của bạn" - cung cấp những hình ảnh đẹp, giải pháp về trồng cây xanh trên mái nhà, trên tường, hay bãi đậu xe, trong vườn…


Ngôi nhà xanh của bạn
 
Tin hot
 
 
Tâm lý
 
 
Chân dung khoa học
Phạm Tuân 'còn muốn bay' Chạy đua với bệnh tim Tiền phải là tên đầy tớ giỏi
GIá đừng học toán thì hơn Tôi có hòn vọng thê 'Đốt tiền để sưởi'
Lien he quang cao