Thứ bảy, 9/11/2002, 10:30 GMT+7

Endeavour chuẩn bị đưa nhóm du hành lên ISS thay ca

Kenneth Bowersox, người sẽ là chỉ huy mới của Trạm Quốc tế.

Tại căn cứ Vũ trụ Kennedy ở mũi Canaveral, bang Florida (Mỹ), bộ phận điều khiển tàu con thoi Endeavour đã bắt đầu đếm ngược về 0, chuẩn bị cho thời điểm phóng tàu vào ngày 11 tới. Endeavour sẽ mang theo nhóm phi hành gia thứ 6 lên làm việc dài hạn trên Trạm Quốc tế (ISS).

Endeavour cất cánh vào khoảng 12-16 giờ ngày thứ hai (giờ Hà Nội). Vì lý do an toàn, giờ bay chính xác sẽ chỉ được công bố 24 giờ trước khi con tàu xuất phát.

Phi đoàn 6 gồm ba nam du hành. Họ sẽ có 4 tháng sống trên Trạm Quốc tế và thực hiện ít nhất 19 thí nghiệm khoa học. Hiện tại, "chủ nhân" của ISS là phi đoàn số 5, gồm chỉ huy trưởng người Nga Valery Korzun, kỹ sư bay Sergei Treschev và nữ du hành Mỹ Peggy Whitson. Bộ ba này đã có mặt ở đây từ đầu tháng 6 và sẽ trở về Florida vào ngày 21/11, cũng bằng tàu Endeavour.

NASA cũng cho biết, do có sự gián đoạn trong kế hoạch xây dựng Trạm Quốc tế, phi đoàn 6 sẽ phải sống cách ly hoàn toàn trên ISS, mà không được đón bất kỳ chuyến thăm nào của các tàu con thoi Mỹ hay của các tên lửa Soyuz (Nga).

Vũ trụ có mùi khói, hơi đắng!

“Một số người bảo rằng vũ trụ có mùi ozone. Tôi thì không chắc liệu ozone có mùi như thế không, nhưng đó là một thứ mùi ám khói, và hơi chát, đắng. Và nó xuất hiện trong những khoảng thời gian khác nhau. Chẳng hạn, ở khoang điều áp, nơi chúng tôi đi qua để vào trong Trạm sau khi đi bộ ngoài khoảng không, mùi này chỉ xuất hiện trong một lúc thôi, và rất dễ thấy…”, Peggy Witson tâm sự trong những ngày cuối cùng chị ở trên ISS, bận rộn gói đồ chuẩn bị trở về trái đất.

Đối với Witson, cũng như Sergei Treschev và Valery Korzun, 5 tháng trong vũ trụ không phải là khoảng thời gian quá dài. Ba nhà du hành còn muốn ở lâu hơn nữa trên ISS, và họ biết rằng hơn 150 ngày vừa qua là khoảng thời gian hạnh phúc.

B.H. (theo CNN)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao