Thứ sáu, 8/11/2002, 11:47 GMT+7

Một loại nấm bí hiểm tấn công các di tích ở Nam Cực

Ngôi lều gỗ của Robert Scott ở Cape Evans.

Một số ngôi lều gỗ do hai nhà thám hiểm Robert Scott và Ernest Shackleton dựng ở Nam Cực cách đây hàng trăm năm đang có nguy cơ bị phá hủy. Chúng bị muối ăn mòn và một loại nấm rất lạ gặm nhấm. Các nhà khoa học đang tìm cách bảo vệ những di tích này.

Trong các căn lều trên có 3 căn rất quan trọng, được xây trong vòng 10 năm đầu thế kỷ trước, ở 3 địa điểm: Hut Point (1901-1904), Cape Evans (1910) và Cape Royds (1907-1909). Hai ngôi lều đầu tiên được dựng nên bởi nhà thám hiểm Scott, còn ngôi lều thứ 3 là "tác phẩm" của nhà thám hiểm Shackleton (cả hai đều là người Anh). Họ là những nhà thám hiểm dũng cảm bậc nhất trong lịch sử và đã có những khám phá to lớn về lục địa băng Nam Cực.

Với khí hậu khô và lạnh, từ trăm năm nay, các ngôi lều bằng gỗ này đã được bảo vệ rất tốt. Tuy nhiên vừa qua, một nhóm nghiên cứu Mỹ - New Zealand, dẫn đầu bởi Benjamin Held, đã phát hiện ra rằng, chúng đang có nguy cơ mục ruỗng. Lý do là thời gian gần đây, các làn gió từ ngoài khơi Nam Cực ngày càng thổi mạnh hơn, mang theo muối và hơi ẩm, tấn công vào các túp lều. Theo các nhà khoa học, muối có thể phá hủy gỗ khá mạnh, nếu kết hợp với hơi ẩm.

Nhưng điều đáng lo ngại hơn cả là những ngôi lều gỗ này đang bị một loại nấm bí hiểm tấn công. "Điều này thật kỳ lạ, vì ở Nam Cực không hề có cây gỗ nào sống được cả. Chúng tôi không hiểu loài nấm này từ đâu sinh ra!", Benjamin Held nói.

Để ngăn cản sức tàn phá của loài nấm này, các nhà nghiên cứu tìm cách nhận dạng nó. Người ta đang thử nghiệm dùng một loại chất chống nấm chứa silicon để tiêu diệt nó. Kết quả còn chưa rõ.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí New Scientist.

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao