Thứ sáu, 4/10/2002, 09:50 GMT+7

LaughLap công bố câu chuyện hài hước nhất thế giới

Mỗi quốc gia có một kiểu truyện cười đặc trưng.

Cuộc bình chọn qua mạng câu chuyện dí dỏm nhất vừa kết thúc. Sau một năm mải mê cười với 40.000 truyện được đề cử từ 70 quốc gia, gần 2 triệu phiếu đánh giá đã được người đọc gửi tới Website LaughLap, trang web tổ chức cuộc điều tra này.

Dưới đây là nội dung câu chuyện đoạt giải nhất, thuộc về một chuyên gia tâm thần ở Manchester, Anh:

Hai chàng thợ săn New Jersey đang lang thang trong rừng, thì đột nhiên một người ngã lăn ra đất. Có vẻ như anh ta đã tắt thở, mắt trợn ngược lên. Người bạn thấy vậy bèn rút ngay điện thoại di động và gọi cho sở cứu hộ khẩn cấp. Anh ta gấp gáp thông báo cho người trực máy: “Bạn tôi đã chết! Tôi phải làm gì bây giờ?”.

Đầu dây bên kia, một giọng nói dịu dàng, bình thản cất lên: “Hãy bình tĩnh. Tôi sẽ giúp anh. Nhưng trước hết, phải chắc chắn là bạn anh đã chết”. Một quãng im lặng, rồi có tiếng súng nổ. Giọng người thợ săn lại vang lên qua máy. Anh ta nói: “OK, bây giờ thì làm gì nữa?”.

Thí nghiệm LaughLap do nhà tâm lý học Richard Wisemand và cộng sự tại Đại học Hertfordshire (Anh) thực hiện. Cuộc điều tra đã cho thấy, mỗi quốc gia có phong cách hài hước hoàn toàn khác nhau.

Nếu như các công dân Anh, Ireland, Australia và New Zealand thích nhất type truyện liên quan đến cách chơi chữ, thì người Mỹ và Canada lại tìm thấy tiếng cười trong sự đùa cợt các nhân vật ngốc nghếch. Người dân ở nhiều quốc gia châu Âu thì quan tâm tới những câu chuyện kinh dị. Nói chung, các đề cử của người Đức được đánh giá cao nhất, tuy rằng chính họ lại chẳng thể hiện sự thích thú hơn hẳn với bất kỳ loại truyện nào.

Cuộc bình chọn cũng đã phát hiện thấy kiểu truyện cười truyền khẩu phổ biến trên khắp thế giới, ngoại trừ một quốc gia, đó là Nhật Bản. “Rất, rất khó để tìm thấy những câu truyện loại này trên đất nước mặt trời mọc”, Wiseman nói. Ngoài ra, sau khi phân tích các câu chuyện đề cử, nhóm nghiên cứu cũng thông báo về “động vật ngộ nghĩnh nhất” thế giới - con vịt. Wiseman cho biết. “Nếu bạn định kể một chuyện cười có liên quan đến động vật, cách tốt nhất là hãy biến nó thành vịt”.

 B.H. (theo NewSci)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao