Thứ bảy, 13/7/2002, 12:49 GMT+7

Tháng sinh quyết định số phận của đứa trẻ

Những trẻ sinh vào tháng 6 (như em bé trong ảnh) có nhiều con cháu nhất.

Điều dở nhất sẽ xảy đến với một đứa trẻ ở Canada vào thế kỷ 19, nếu nó ra đời trong tháng tư. Các nhà khoa học đã rút ra điều này sau khi thấy rằng, những phụ nữ sinh ra ở miền bắc Quebec trong tháng 6, trung bình có nhiều hơn 7 đứa cháu so với những người phụ nữ chào đời trong tháng tư.

Nhà sinh thái học Virpi Lummaa của Đại học Cambridge (Anh) đã nghiên cứu lịch sử của các xứ đạo trong vùng Quebec, và tìm hiểu đời sống của hơn 3.000 phụ nữ sinh ra vào giữa các năm 1850 -1879. Họ là con cháu của những người Pháp di cư, sống trong những ngôi làng nhỏ không có bác sĩ, cũng chẳng biết đến các biện pháp tránh thai. Trung bình, mỗi người có khoảng 10 con.

Kết quả điều tra cho thấy, những người sinh ra trong các tháng "đẹp" hơn thì có nhiều con hơn, con của họ sống thọ hơn, và đồng thời họ cũng có nhiều cháu hơn. Bà Lummaa tin rằng rất nhiều nhân tố khác nhau đã tạo nên sự khác biệt giữa những tháng “tốt” và tháng "dở", như thời tiết, thức ăn và điều kiện làm việc.

Theo bà, tháng tư là thời điểm xấu nhất trong năm cho sự ra đời của một con người. Bởi vì, tất cả trẻ sinh ra vào tháng này thực tế đã được thụ thai trong hoặc ngay trước vụ thu hoạch (theo thời tiết Canada), là thời điểm vất vả nhất trong năm. Những người phụ nữ đã phải ra đồng một mình, tối đến, họ còn phải cơm nước cho gia đình và dọn dẹp nhà cửa. Sau tháng 4, đến tháng mười là thời điểm “tồi tệ” nhất. Bởi vì trẻ sinh ra trong tháng này đã được thụ thai vào đầu năm, là lúc mà thời tiết rất khắc nghiệt sau lễ Giáng sinh, đôi khi, nhiệt độ có thể xuống đến âm 35 độ C.

Kết quả nghiên cứu của Lummaa đã ủng hộ một quan điểm khoa học lâu nay cho rằng, giai đoạn đầu đời của trẻ (cân nặng và sự phát triển) có ảnh hưởng đến sức khoẻ và khả năng sinh sản của họ khi trưởng thành. “Thậm chí ngày nay, tuổi thọ và cân nặng lúc về già cũng vẫn phụ thuộc vào thời điểm người đó được sinh ra”, Lummaa cho biết. Nhưng, bà cũng nói thêm rằng ảnh hưởng này đã yếu hơn nhiều so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Cũng vì thế, bạn đừng chột dạ sau khi đọc xong bài này nếu chợt nhớ mình cũng ra đời vào một ngày tháng 10 hoặc tháng tư. Bởi vì chúng ta ở cách thế kỷ thứ 19 hơn 100 năm. Và mọi chuyện đã khác khi các bác sĩ hiện có mặt ở hầu hết mọi nơi để chăm lo cho các bé sơ sinh.

B.H. (theo Nature)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao