Thứ bảy, 25/5/2002, 03:03 GMT+7

Đại học Cambridge bạo hành với động vật?

Vết thương còn nguyên trên đầu con khỉ.

Hiệp hội chống giải phẫu động vật Anh (BUAV) vừa công bố một đoạn băng video, kết quả một cuộc điều tra bí mật kéo dài 10 tháng, trong đó mô tả những quy trình “rùng rợn” mà các nhân viên ĐH Cambridge gây ra trên khỉ, vượt quá giới hạn đăng ký trong giấy phép nghiên cứu.

Những con khỉ này được sử dụng trong các thí nghiệm về bệnh Parkinson, bệnh đột quỵ và những nghiên cứu cơ bản khác liên quan đến chức năng của não. Cuốn phim của BUAV đã ghi lại hình ảnh lũ khỉ với hộp sọ mở toang, và người ta từ từ phá hủy não của chúng, bằng việc rút ra từng phần, xẻ nhỏ, hoặc tiêm chất độc.

BUAV khẳng định những con khỉ đã phải chịu đựng máu chảy ròng ròng từ các vết thương trên đầu, ngất đi, ói mửa, thâm tím mình mẩy, rùng mình toàn thân và tật nguyền cả về thể xác lẫn tinh thần. Chưa hết, “sau những ca phẫu thuật khủng khiếp này, chúng còn bị nhốt trong lồng và tiếp tục trải qua vô số những thử nghiệm căng thẳng khác trong vài tháng sau đó”, Michelle Thew, chủ tịch của BUAV, cho biết.

Ông cũng nói rằng “đây là cuộc điều tra sâu đầu tiên về các nghiên cứu trên động vật ở Anh. Nó cho thấy một hình ảnh ghê rợn về cách thức sử dụng những con khỉ của các nhà khoa học”.

BUAV khẳng định, theo thỏa thuận trong giấy phép đăng ký nghiên cứu của ĐH Cambridge, lũ khỉ đáng lẽ chỉ phải chịu những thí nghiệm “vừa phải”. Nhưng thực tế, chúng đã "chết đi sống lại" trong những chiếc lồng.

Về phần mình, đại diện của Đại học Cambridge cho biết họ đã nghiêm túc xem xét vấn đề này, và đang mở một cuộc điều tra về những khẳng định của BUAV. Chưa biết kết cục sẽ ngã ngũ ra sao, nhưng ít nhất, kế hoạch mở một trung tâm nghiên cứu động vật mới ở ngoại ô thành phố của Đại học Cambridge sẽ gặp phải nhiều khó khăn hơn. Cho đến nay, những thí nghiệm trên động vật, đặc biệt là trên khỉ, vẫn là một vấn đề gây tranh cãi ở Cambridge.

B.H. (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao