Thứ hai, 6/5/2002, 11:20 GMT+7

Tin vắn ngày 6/5

Bò tót xám xuất hiện ở Kon Tum * Ca sinh ba kỳ lạ của bò nhà.

Bò tót xám xuất hiện ở Kon Tum

Theo ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Chư Mon Ray, ngày 3/5, một đàn bò tót hàng chục con đã đột ngột xuất hiện ở huyện Sa Thầy, Kon Tum, gần vùng đệm của khu bảo tồn, nằm ở biên giới giáp Lào và Campuchia. Đây là đàn bò tót màu xám cực kỳ quý hiếm còn sót lại. Có khả năng chúng “bị động” do việc trồng rừng nguyên liệu giấy ồ ạt, nên xuất hiện ở Sa Thầy.

Ca sinh ba kỳ lạ của bò nhà

Bò mẹ và hai bò con.

Xưa nay, bò đẻ sinh đôi đã hiếm, chứ đứng nói đến đẻ sinh ba. Vậy mà chuyện ấy lại xảy ra với con bò cái 10 tuổi nhà anh Trần Ngọc Kim, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, Thái Bình.

Chiều 6/4, thấy nó cứ nằm lỳ thở dốc khó nhọc, nghĩ bụng “mẹ già, con cọc”, chắc là bò mẹ khó đẻ, anh Kim vội đi tìm bác sĩ thú y trên huyện xuống giúp. Sau khi tiêm mũi thuốc kích đẻ, 5 phút sau bác sĩ lôi ra được một con bê cái. Lọt lòng mẹ, bê con gần như bị ngạt. Anh Kim dùng miệng của mình hà hơi tiếp sức cho nó, một hồi sau con bê đã cử động được.

Sau ca đẻ, thấy bụng bò mẹ vẫn còn to, anh Kim cho rằng có khả năng thai đôi. Quả nhiên sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện còn một con bê nữa đang trong tình trạng thai ngược. Một tiếng đồng hồ sau bê con được lôi ra, nhưng chết ngay lúc chào đời. Lúc bác sĩ thú y chuẩn bị ra về thì lại thấy chân một con bê nữa đang thò ra. Lần này thai xuôi nên lấy được dễ dàng. Tuy nhiên, anh Kim vẫn phải hà hơi thổi ngạt. Con bê được cứu sống trước sự ngạc nhiên của nhiều người.

Điều khác biệt ở bò mẹ này là nó có tới… 5 vú, trong khi bình thường con cái chỉ có 4 vú mà thôi. Hiện tại 3 mẹ con con bò nhà anh Kim vẫn khỏe mạnh bình thường.

(Theo Thanh Niên, KH&ĐS)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao