Voi Việt Nam sinh con ở Đức
 |
|
Voi mẹ Trinh. |
Mới đây, voi mẹ Trinh đến từ Việt Nam đã sinh voi con nặng 120 kg tại Vườn thú Leipzig, Đức. Đây là chú voi con đầu tiên ra đời ở vườn thú này trong vòng 66 năm qua. Báo Leipziger Volkszeitung đã đăng một bài dài về "sự kiện đáng chú ý" này, sau đây là đoạn trích:
"Hoàn toàn kiệt sức nhưng với ánh mắt rạng ngời hạnh phúc, Michael Tempelhoff - người chịu trách nhiệm chăm sóc đàn voi của Vườn thú Leipzig từ 15 năm nay - tự hào đứng bên cạnh chú voi con mới sinh. Không tự hào sao được vì đây là lần đầu tiên trong 66 năm qua, Vườn thú Leipzig mới thành công trong việc nhân giống voi.
Ngay từ trước Lễ Phục sinh, các nhân viên Vườn thú Leipzig đã theo dõi voi mẹ Trinh - mang tên Việt Nam - suốt 24/24 giờ để hỗ trợ trong khi sinh nở. Thật bất ngờ, ngày 5/4, sau vài phút vật vã, voi mẹ đã sinh hạ voi con nặng 120 kg một cách nhanh chóng mà không cần đến sự giúp đỡ của các nhân viên. Năm phút sau, chú voi con đã run rẩy đứng dậy và nép vào voi mẹ".
Việc nuôi voi tại Vườn thú Leipzig bị gián đoạn vào năm 1936 và nhiều thú nuôi trong vườn đã bị chết trong Chiến tranh thế giới thứ II. Sau đó, người ta chỉ đưa các chú voi làm xiếc bị thải loại đến trưng bày. Mãi đến thập kỷ 80, người ta mới nhập một số voi non từ Việt Nam để gây dựng bầy voi mới. Trong đó có voi mẹ Trinh sang Đức năm 1986 và voi bố Mekong đến Leipzig sau đó 2 năm. Suốt 10 năm ròng, các nhân viên sở thú ngày đêm mong đợi có thêm một chú voi con. Thế nhưng mãi đến tháng 6/2000, voi bố Mekong mới chịu "gần gũi" voi mẹ Trinh. Tuy nhiên, vì là voi đực duy nhất giữa bốn "nàng", nên Mekong đã phớt lờ không hề ngó ngàng gì đến Trinh suốt 22 tháng mang thai.
Sau ca sinh nở "mẹ tròn, con vuông", các nhân viên vườn thú Leipzig vẫn chuẩn bị đề phòng trường hợp chú voi con không biết bú sữa. Và một lần nữa sự chuẩn bị chu đáo của họ là thừa: Với bản năng bẩm sinh, chú voi con đã biết cách quặp vòi về phía sau và lần tìm đúng bầu sữa của mẹ để tu thỏa thích.
Hiện tại, khách đến thăm vườn thú vẫn chưa được phép chiêm ngưỡng "kỳ quan nhỏ" chưa có tên này, bởi theo ông Giám đốc Joerg Junhold, voi mẹ và voi con cần được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Tuy nhiên, ông cũng kêu gọi toàn thể dân chúng Leipzig tham gia đặt tên cho chú voi con, với điều kiện "đó phải là một cái tên châu Á".
(Theo Nhân Dân)