Thứ tư, 17/4/2002, 09:59 GMT+7

Các nhà du hành của Atlantis kết thúc sứ mệnh

 

Hôm qua, Jerry Ross và Lee Morin đã hoàn tất chuyến đi bộ thứ tư, và là chuyến cuối cùng ra ngoài khoảng không của phi đoàn tàu con thoi Atlantis, chuẩn bị khóa sổ sứ mệnh 11 ngày lên xây dựng Trạm Quốc tế.

Chuyến đi bộ kéo dài hơn 6 tiếng, nhằm lắp đặt một thanh xà rầm dài 4,2 m, nối từ khoang điều áp Quest (cửa ra vào trên ISS) tới đường ray mới. Có thanh xà này, những chuyến ra ngoài không gian của các nhà du hành trong tương lai sẽ hiệu quả hơn.

Ross và Morin cũng thắp sáng ISS bằng cách treo những chiếc đèn halogen bên ngoài mô đun Unity và phòng thí nghiệm khoa học Destiny. Những chiếc đèn công suất 40 W sẽ tỏa ra các chùm sáng hình elip, trùm xa một vùng khoảng 6 mét trong không trung.

Một số việc nhỏ khác cũng được tiến hành trong chuyến ra ngoài cuối cùng, bao gồm việc lắp các tay vịn và thiết bị giảm xóc vào chiếc xe goòng mới của trạm vũ trụ. Chiếc xe này được gắn lên đường ray trong chuyến ra ngoài trước đó. Khuya hôm thứ hai, người ta đã tiến hành thử nghiệm nó, nhưng trở ngại nảy sinh: Xe goòng di chuyển, nhưng dường như hơi lơ lửng bên trên đường ray, khiến cho một sensor từ trường mất tín hiệu tiếp xúc. Cuối cùng, phi đoàn cũng đã hoàn tất thử nghiệm này.

Chiếc xe goòng sẽ được sử dụng để chuyên chở cánh tay robot dài 17 m do Canada xây dựng đi từ đầu này tới đầu kia của Trạm Quốc tế. Theo kế hoạch, Atlantis sẽ chia tay với ISS vào chiều thứ tư và hạ cánh tại Căn cứ Vũ trụ Kennedy ở Florida hôm thứ sáu (giờ địa phương).

B.H. (theo CNN)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao