Thứ ba, 16/4/2002, 08:42 GMT+7

Robot sinh viên “chinh phục đỉnh Phanxipăng”

Chế tạo robot tại "đại bản doanh" của đội BKVI.

Ngày 18/4, Đại bàng quyết thắng, Happyrobo, Vibot, B-Bot… sẽ có cuộc gặp gỡ tại nhà thi đấu Tân Bình (TP HCM). Đây là cuộc so tài giữa các robot do sinh viên Việt Nam chế tạo, trong chương trình mang tên “Chinh phục đỉnh Phanxipăng”.

Robot chiến thắng trong cuộc thi này sẽ đại diện cho các robot Việt Nam lên đường chinh phục đỉnh Phú Sĩ, trong cuộc thi sáng tạo robot châu Á - Thái Bình Dương ROBOCON, được tổ chức tại đất nước mặt trời mọc vào tháng 9/2002. Tham dự cuộc thi có những chú robot đến từ 18 quốc gia châu Á. Mục đích mà ROBOCON nhắm tới là kích thích khả năng sáng tạo của sinh viên và tạo tiền đề chung cho sự phát triển khoa học kỹ thuật của các nước châu Á.

Những ý tưởng độc nhất vô nhị và rất… sinh viên

Lưu Văn Hậu là một sinh viên nghèo của Trường Sư phạm kỹ thuật TP HCM. Nhưng cái nghèo không ngăn cản được tâm hồn ước mơ của anh. Và để kiếm kế sinh nhai cũng như nuôi dưỡng những giấc mơ của mình, Hậu đã mở tiệm hớt tóc rồi hùn vốn cùng bạn mở quán cơm. Khi biết về cuộc thi Sáng tạo robot Việt Nam, Hậu là một trong những người rất sớm đăng ký tham dự cuộc thi dưới cái tên rất ngộ nghĩnh: “Hớt tóc sinh viên”. Ý tưởng chế tạo robot được hình thành trong những buổi bán cơm, hớt tóc. Và cùng với sự giúp đỡ về tài chính của một doanh nghiệp, chú robot Happy Robo đã được xuất xưởng.

Còn với đội BKVI, Đại học Bách khoa Hà Nội, việc tham dự cuộc thi đã biến họ thành những chuyên gia về thị trường linh kiện cơ khí, sau nhiều ngày ra chợ trời để mua được những động cơ có công suất và kích cỡ phù hợp với việc chế tạo BKVI2002...

Để tham gia cuộc thi, khó khăn với các đội là kinh phí quá hạn hẹp. Hầu hết những linh kiện hiện đại ở trong nước đều không có. Nếu đặt mua ở nước ngoài thì rất tốn kém, có những linh kiện giá tới vài nghìn đô la. Bên cạnh đó, trình độ và máy móc chế tạo cơ khí trong nước còn hạn chế và thiếu thốn rất nhiều. Nhưng các bạn đã xoay xở tìm ra lời giải tối ưu cho bài toán này, đơn cử như "độc chiêu" tìm kiếm kinh phí từ phía doanh nghiệp của Lưu Văn Hậu. Những chi tiết cơ khí tự gia công, những động cơ cũ giá rẻ mà vẫn hữu dụng…. đã làm nên những chú robot có tỷ lệ nội địa hoá rất cao. Ngay đến bộ cảm biến là thiết bị rất hiện đại cũng đã được một số nhóm mày mò tự chế.

Cuộc thi “Chinh phục đỉnh Phanxipăng” đã thu hút được 16 đội thuộc nhiều trường đại học kỹ thuật trong cả nước tham gia.

(Theo Khoa học&Đời sống)

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao