Thứ ba, 2/4/2002, 08:50 GMT+7

Lần thứ ba, sư tử Kenya nhận linh dương làm con nuôi

Click vào ảnh
Hai "mẹ con".

Cô sư tử trong công viên quốc gia Samburu (Kenya) đã trở thành bảo mẫu cho một con linh dương non, con thứ ba trong vài tháng gần đây của nó. Mỗi ngày, người ta lại thấy bà mẹ thay thế này đi theo con linh dương cái còn non trong vài phút để cho nó ăn.

Thường thì linh dương trở thành bữa ăn ngon cho sư tử, nhưng đây không phải là lần đầu tiên con sư tử cái này che chở cho một con mồi. Tháng 12 năm ngoái, người ta đã thấy nó bách bộ song hành với một con linh dương nhỏ, tuy nhiên, đứa con nuôi này nhanh chóng bị con sư tử khác ăn thịt 2 tuần sau đó. Một con linh dương non khác cũng vừa được tách khỏi bà mẹ sư tử này hồi tháng 2 và được đưa vào vườn thú do có dấu hiệu bị suy dinh dưỡng.

Công viên Samburu Game ở Kenya.

Người ta đã bắt gặp cô sư tử này với đứa con nuôi thứ ba chưa đầy 3 ngày tuổi của nó hôm thứ bảy vừa qua. “Chúng tôi không biết nên làm gì với con linh dương”, Simon Leirana, trưởng ban bảo vệ của vườn, cho biết. Theo ông, các quan chức vườn thú có thể sẽ quyết định cứ để tự nhiên như thế. Hiện sư tử cái giám hộ quyết liệt cho linh dương; nó trở nên cực kỳ hung hãn mỗi khi có người đến gần. 3 con linh dương trưởng thành khác cũng đang quanh quẩn gần bộ đôi bất thường này, một trong số đó có thể là mẹ của linh dương con.

 B.H. (theo BBC)

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao