Thứ sáu, 29/3/2002, 09:14 GMT+7

Bắt được con bạch tuộc khổng lồ ở New Zealand

Con bạch tuộc dài 4 mét.

Một con bạch tuộc lớn chưa từng thấy - dài 4 mét - đã được lôi lên từ dưới sâu đại dương gần quần đảo Chatham, ngoài khơi New Zealand. Mẫu vật chết này dù đã bị rách nát nghiêm trọng, vẫn đủ để người ta thấy đó là một con vật khổng lồ.

Con vật được một chiếc tàu nghiên cứu của Viện nghiên cứu Khí quyển và Nước Australia (NIWA) vớt hồi tháng 10 năm ngoái, ở độ sâu 920 m. Nó nặng chừng 75 kg, màu đỏ tươi, sền sệt như thịt nấu đông và có kích cỡ bằng một con mực đực trưởng thành loại cực lớn.

Ban đầu khi mới được lôi lên, nhà sinh vật biển Steve O’Shea chỉ nghĩ đó là một loài mực khổng lồ, và ông "bỏ quên" nó trong ngăn ướp lạnh, với cái tên tạm thời Haliphron Atlanticus. Nhưng cho đến gần đây, ông kinh ngạc vì biết rằng NIWA chưa hề tìm thấy mẫu vật non nào thuộc loài này trên vùng biển Nam Thái Bình Dương. Các con non chỉ xuất hiện trong các vùng nước nông ở phía bắc, còn những con trưởng thành có thể chỉ sống ở độ sâu khoảng 250 m, vì thế, rất hãn hữu mới tìm thấy chúng. Mẫu vật này không phải là mực, mà thuộc một giống bạch tuộc khổng lồ, sống ở những vùng cực sâu, nơi chưa bao giờ chúng ta biết tới.

Bạch tuộc là một trong những sinh vật đa dạng nhất, với vài trăm loài phân tán khắp trên thế giới, trong đó chỉ riêng ở New Zealand đã tìm thấy hơn 40 loài.

B.H. (theo BBC)

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao