Ông bà góa không nên sống với con cháu
Sau khi mất bạn đời, các ông góa bà góa - nhất là những người còn trẻ - đứng trước vấn đề lớn, đó là làm sao tự lo cho bản thân cũng như tìm thấy niềm vui trong cuộc sống. Các nhà xã hội học Đức đưa ra lời khuyên rằng, nếu tự chủ được, họ không nên sống với con cháu.
Bà Betina Hollstein, Đại học FU Berlin, đã phỏng vấn hàng nghìn ông góa, bà góa về cuộc sống của họ sau khi mất bạn đời. Hollstein ngạc nhiên thấy rằng việc nhờ cậy vào con cháu hay những người thân khác thường không làm các ông bà góa khuây khỏa. Mà tốt nhất, theo Hollstein, người ta nên tìm đến những người cùng cảnh ngộ để chia sẻ và tham gia các hoạt động xã hội, giải trí.
Theo điều tra của Hollstein, những người góa bụa sống một mình với con cháu dễ trở nên cô đơn hoặc trầm cảm, bởi vì thân nhân không ai thay thế được người bạn đời. Một người cô đơn trong gia đình, về lâu dài, trở thành gánh nặng tâm lý cho các thành viên. Theo Hollstein, vì lý do đạo đức truyền thống, người thân luôn tự cảm thấy phải chăm sóc, an ủi ông góa, bà góa. Một mối quan hệ, mà xét về bản chất, một bên luôn cảm thấy phải có trách nhiệm đặc biệt với bên kia, là không bình đẳng, không thoải mái, nên thường gây ngột ngạt cho hai bên, trừ khi họ rất hợp tính nhau thì không kể.
Trên thực tế, trong số những ông góa, bà góa 65-75 tuổi ở Berlin được phỏng vấn, thì có đến 30% tái giá, 50% sống một mình và chỉ có 20% là sống bó hẹp với con cháu trong những quan hệ cũ.
Theo quan sát của Hollstein, hàng loạt mối quan hệ xã hội trước đây của hai vợ chồng thường bị chấm dứt sau khi một người chết đi. Người ta không thích đến thăm các ông góa bà góa, vì một lý do rất tế nhị là họ cảm thấy "chẳng có gì thú vị", hoặc cứ phải phải nhắc lại chuyện của người đã chết. Do đó, chỉ có tái giá hoặc tìm đến "câu lạc bộ những người góa bụa" mới giúp người ta nhanh chóng khắc phục khoảng trống tâm lý, lập nền tảng cho cuộc sống mới.
Minh Hy (theo dpa)