Thứ sáu, 22/3/2002, 10:06 GMT+7

Phát hiện mộ tập thể trên 1.000 lính Pháp ở Litva

Click vào ảnh
Khu vực tìm thấy mộ tập thể. Vạch đỏ là đường đi của quân đội Napoleon.

Tại ngoại ô Vilnuis, miền đông Litva, những công nhân làm đường đã tìm thấy xương và vật dụng còn lại của ít nhất 1.000 người. Phân tích những mẫu vật này, các nhà khảo cổ học xác nhận, đó là xác chết của binh lính Pháp thời Napoleon.

Năm 1812, đội quân hùng hậu của Napoleon tiến vào nước Nga. Trong cuộc chinh phạt này, Litva đóng vai trò chiến lược quan trọng, vì nó là cửa ngõ để tiến vào nước Nga, đồng thời cũng là "hậu phương" của quân đội Pháp phòng khi phải rút lui. Ban đầu, Napoleon đã chiếm Litva một cách dễ dàng. Đại quân Pháp rong thẳng một mạch tới cửa ngõ Matxcơva. Trong cuộc giao chiến ở ngoại vi Borodino, cả hai bên đều bị thiệt hại nặng nề. Mặc dầu vậy, Napoleon vẫn tiến được vào Matxcơva. Có điều, đây lại chính là một cái bẫy: Cả thành phố trống trơn - dân chúng đã sơ tán gần hết, mang theo toàn bộ lương thực. Trước tình thế cả đoàn quân bị mắc kẹt giữa Matxcơva, Napoleon quyết định rút lui. Nhưng đúng lúc ấy, mùa đông nước Nga ập đến. Quân Pháp chết nhiều vô kể.

Ngôi mộ tập thể ở Litva lần này là mồ chôn tập thể lớn nhất của quân đội Napoleon mà người ta từng biết đến. Theo phân tích ban đầu, những người lính này đã chết vì kiệt lực sau cuộc rút lui từ Nga. Các triệu chứng viêm, teo trên tất cả các bộ xương cho thấy trước khi chết, họ bị suy dinh dưỡng trầm trọng.

Theo phỏng đoán của các nhà khoa học, xung quanh Vilnius và các thành phố lân cận của Litva, có thể còn nhiều ngôi mộ khác của lính Pháp thời Napoleon, vì phần lớn binh sĩ bị thương đều được chuyển đến đây.

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao