Thứ hai, 4/3/2002, 09:38 GMT+7

Loài vẹt cực hiếm vực dậy từ bờ tuyệt chủng

Loài vẹt hiếm nhất và kỳ lạ nhất đang tự cứu mình khỏi sự tuyệt chủng.

Trong vòng 2 tuần qua, người ta đã thấy có 7 con vẹt kakapo (loài vẹt hiếm nhất, nặng nhất, không biết bay và là loài ăn đêm duy nhất) ra đời trên đảo Whenua Hou, New Zealand. Đây là bước ngoặt lớn trong việc bảo tồn loài chim có nguy cơ tuyệt chủng này, vì số lượng cá thể của chúng có lúc tụt xuống chỉ còn 62 con.

Vẹt kakapo chỉ sống duy nhất tại New Zealand. Ngày 18/2 vừa qua, Văn phòng Bảo tồn Quốc gia New Zealand (DoC) cho biết có 18 con chim mái đang ấp 52 quả trứng trên đảo Whenua Hou. Con đầu tiên đã nở hai ngày sau đó. Đến nay, đã có 7 con ra đời. Theo các nhà bảo tồn, lũ chim non đang có cơ hội tốt nhất để sống sót đến tuổi trưởng thành.

Triển vọng tươi sáng

Có được cơ hội này một phần là nhờ sự hỗ trợ của Chương trình Khôi phục Chim Kakapo, được tiến hành từ 10 năm nay tại New Zealand.

Bình thường, chim kakapo sinh sản rất chậm. Quần thể của chúng bị đe dọa chủ yếu bởi những loài thú ăn thịt được đưa từ các châu lục khác tới, như chuột và mèo. Năm 1999, người đã hốt sạch chuột khỏi đảo Whenua Hou, nhằm biến hòn đảo trở thành môi trường an toàn nhất cho chim.

Mỗi con kakapo được gắn một thiết bị truyền sóng radio, và tổ của chúng được các camera hồng ngoại theo dõi suốt mùa sinh sản. Trong khi chim mẹ đi tìm thức ăn, người ta phủ những miếng nệm ấm lên các quả trứng và lũ chim non. Và bất cứ chú chim non nào bị cha mẹ sao lãng, hoặc bị ốm, sẽ được đưa khỏi tổ cho các nhân viên của DoC tự tay chăm sóc.

B.H. (theo BBC)

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao