Thứ ba, 19/2/2002, 10:31 GMT+7

Dựng lại khuôn mặt người đầm lầy Emsland

"Franz Đỏ" hiện được trưng bày ở Viện bảo tàng Hannover, Đức.

Với sự giúp đỡ của máy tính, các nhà khoa học đã dựng lại khuôn mặt của xác chết 1.600 năm tuổi ở đầm lầy Emsland, Đức. Tuy nhiên, mái tóc của người đàn ông này vẫn còn là một bí ẩn.

Năm 1900, những người công nhân khai thác than bùn ở Emsland đã tìm thấy xác của một người đàn ông khá nguyên vẹn, trần truồng, vùi trong đám than, gỗ và khí methan. Dùng phương pháp phân tích phóng xạ carbon, mới đây các nhà khoa học xác định, người "Oetzi đầm lầy" có tuổi ít nhất là 1.600 năm.

Oetzi đầm lầy còn được đặt tên là "Franz Đỏ", vì màu da và xương đỏ như hun khói. Sau khi chụp X quang, các bác sĩ xác nhận, người đàn ông độ tuổi trung niên này đã chết do bị một vệt cắt ngang cổ họng. Có lẽ đây là nạn nhân của một vụ hiến tế theo tập tục của người Giécmanh cổ, và kẻ bị giết có thể là tội phạm hoặc đồng tính luyến ái.

Khuôn mặt "Franz Đỏ" sau khi dựng lại.

Nay, nhà nhân chủng học Anh Richard Neave đã dựa vào các số liệu phân tích hình dạng cơ và xương để dựng khuôn mặt của "Franz Đỏ" trong máy tính, rồi đắp lại bằng sáp và thạch cao. Kết quả là một khuôn mặt cực kỳ ấn tượng: đỉnh sọ cao, trán vuông, sống mũi thẳng, bộ ria mép cong vút. Tuy nhiên, còn một khó khăn mà Neave chưa khắc phục được, đó là ông không biết "Franz Đỏ" từng có một mái tóc thế nào. Theo Neave, có lẽ thời đó người ta đã búi tóc, nhưng ông lại không biết họ búi như thế nào.

Minh Hy (theo SPIEGEL)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao