Thứ sáu, 1/2/2002, 09:01 GMT+7

Vệ tinh EUVE đã rơi trên Ai Cập

Tàu Extreme Ultraviolet Explorer.

Chiều qua, phần lớn xác của vệ tinh Extreme Ultraviolet Explorer (EUVE) đã bốc cháy trong bầu khí quyển trên vùng trời Ai Cập. Tuy nhiên, người ta vẫn chưa biết liệu có mảnh vụn nào còn sót lại hay không, và nếu có, chúng rơi đi đâu? 

NASA đã vài lần sửa lại các dự báo trong 90 phút cuối cùng, khi vệ tinh bay vòng quanh trái đất. Việc dự báo này là rất khó khăn vì con tàu già nua của NASA không có hệ thống lái. Nó bay vòng quanh trái đất trong một quỹ đạo hạ độ cao rất nhanh, rơi xuống mà không hề có sự kiểm soát. Người ta ước tính có tới 9 miếng thép hoặc titan không gỉ vẫn trụ lại được sau khi rơi qua tầng khí quyển dày đặc, mỗi miếng nặng từ 1,8 đến 45 kg. Các mảnh vụn có thể phát tán trong vùng rộng tới 1.000 km. Dù không chắc chắn, nhưng các quan chức NASA cho biết sẽ ít có nguy cơ gây hại cho người. Và nếu một số mảnh vụn vẫn rơi được đến mặt đất, họ sẽ phải mất một thời gian để xác định vị trí của chúng, vì chúng bay rất xa điểm bùng nổ của vệ tinh.

Extreme Ultraviolet Explorer, hay tàu không gian EUVE, được phóng đi 10 năm trước để quan sát các vật thể ở ngoài hệ thiên hà của chúng ta, và đã hết tuổi phục vụ từ lâu. Trong thời gian hoạt động, tàu đã chụp ảnh hơn 1.000 vật thể trong dải tia cực tím của quang phổ, mà bằng mắt thường ta không thể nhìn thấy.

B.H. (theo CNN)

 
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao