Thứ tư, 16/1/2002, 08:57 GMT+7

Giả thuyết mới về cái chết của người băng Oetzi

Bên cạnh người băng, còn cả chiếc rìu đồng và nhiều đồ tạo tác, có thể là đồ đi kèm với người hiến tế. 

Người băng danh tiếng Oetzi - xác ướp được tìm thấy trên dãy núi Alps một thập kỷ trước đây - liệu có phải là nạn nhân của một nghi lễ hiến tế? Johan Reinhard, một chuyên gia nghiên cứu các xác ướp tìm thấy trên những đỉnh núi Nam Mỹ, đã đưa ra giả thuyết này, vì theo ông, rất nhiều người trong số đó là vật hy sinh cho thần núi.

Trước đây, khi nghiên cứu người băng, các nhà khoa học ở Áo và Italy đã cho rằng anh ta sống ở thời kỳ đồ đồng, đi lang thang, và chết sau khi trú ẩn trong một cơn bão. Nhưng những xét nghiệm bằng tia X hồi năm ngoái cho thấy, có một đầu mũi tên trong bả vai của Oetzi: Anh ta bị bắn từ phía sau.

Gần đây nhất, Reinhard lại đưa ra phỏng đoán mới: “Đó có thể là một vụ ám sát. Hoặc cũng có thể là một nghi thức hiến tế”. Trong công bố trên tạp chí Địa lý Quốc gia Mỹ vừa qua, ông kết luận rằng nhiều khả năng đây là một trường hợp hiến sinh, vì bên cạnh xác nạn nhân, còn có một cái rìu bằng đồng rất giá trị và những đồ tạo tác khác. Nếu là một vụ ám sát, kẻ giết người có thể sẽ cuỗm hết những vật này mang đi.

Tuy nhiên, giả thuyết này đã bị nhiều người chỉ trích. Egarter Vigl, thuộc Bảo tàng Khảo cổ học South Tyrol (Italy), nơi đang lưu giữ xác ướp cho biết, Oetzi có thể bị chết khi đang trốn chạy kẻ tấn công. Thêm nữa, theo ông, mũi tên chưa hẳn là bằng chứng chắc chắn đây là nghi thức giết hiến tế.

B.H. (theo AP)

Theo dòng sự kiện:

Người băng Oetzi đến từ Italia chứ không phải từ Áo (22/09/2001)
Người băng Oetzi tử nạn vì một mũi tên (27/07/2001)

   
Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao