Thứ ba, 8/1/2002, 09:14 GMT+7

Khi sư tử làm mẹ nuôi linh dương

Trong bóng chiều chạng vạng của khu bảo tồn Samburu Game (Kenya), một con sư tử cái duỗi mình uể oải. Bên cạnh nó, thật không thể tin nổi, một con linh dương đang cuộn tròn, yên ổn. Nhà tự nhiên học Vincent Kapeen nhận xét, sư tử cái để dành linh dương là do “bản năng làm mẹ đặc biệt”, nhưng điều kỳ lạ là tại sao mối quan hệ này lại kéo dài đến thế.

Cô sư tử cái màu nâu tuyền này tình cờ bắt gặp con linh dương nhỏ hai tuần trước đây khi đang đuổi mẹ của nó. Nhưng sau đó, thay vì tấn công mồi non không được che chở, sư tử đã nhận linh dương làm con nuôi, che chở nó khỏi các con thú ăn thịt khác, trong đó có một con báo. Chuyện lạ lùng là sư tử cái vẫn cho phép linh dương mẹ thỉnh thoảng được đến gần và cho con ăn, rồi lại đuổi nó đi xa.

Kết cục buồn

Nhưng cuối cùng, quy luật của tự nhiên vẫn thắng thế. Chủ nhật vừa qua, sư tử cái dẫn con nuôi ra bờ sông uống nước. Mệt mỏi sau hai tuần chăm sóc, nó ngả lưng nằm nghỉ, không kịp nhận ra sự xuất hiện của một con sư tử đực đang đói. Sư tử đực đã tấn công và giết chết con linh dương nhỏ trong khi bà mẹ nuôi đang ngủ. Người dân kể lại rằng con sư tử cái đau đớn khôn xiết khi tỉnh dậy và nhận ra điều gì đã xảy ra. Nó vô cùng giận dữ, đi vòng quanh kẻ lạ mặt khoảng 10 lần và gầm lên, sau đó biến mất. Từ đó, người ta không thấy nó nữa.

B.H. (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao