Triệu phú Nam Phi: '100% chúng tôi sẽ bay'
 |
|
Mark Shuttleworth trả lời phỏng vấn tại Cape Town (Nam Phi) hôm thứ bảy. |
Ông trùm Internet Mark Shuttleworth đã khẳng định như vậy với báo giới hôm kia, trong kỳ nghỉ ở Cape Town (Nam Phi), sau thời gian huấn luyện tại căn cứ vũ trụ ở ngoại ô Matxcơva. Mới 28 tuổi, nhưng Shuttleworth đã có thừa tiền để chi cho một chuyến bay lên vũ trụ ngắn ngủi, với giá cũng “trên trời”.
Chỉ hơn 4 tháng nữa, nhà triệu phú trẻ tuổi này sẽ rời Căn cứ vũ trụ Baikonur trên một tên lửa Soyuz, thực hiện giấc mơ tới thăm Trạm Quốc tế. Đây cũng là chuyến bay đầu tiên của một phi hành gia châu lục Đen. “Khóa học thật tuyệt vời”, Shuttleworth nói. Nếu thuận buồm xuôi gió, anh sẽ trở thành “khách du lịch vũ trụ” thứ hai, sau triệu phú người California Dennis Tito.
Tuy nhiên, khác với ông Tito, Shuttleworth rất ghét bị dán "mác" khách du lịch. Anh nói mình sẽ thực sự hòa nhập vào chuyến bay và chịu trách nhiệm về hệ thống hỗ trợ sự sống, cũng như hệ thống radio trên tàu Soyuz. “Không chỉ là khách, tôi còn làm việc trên tàu, vì thế, tôi phải điều khiển thuần thục hệ thống đó, cũng như hiểu rõ các thiết bị trên ISS, nhằm đảm bảo an toàn khi ở đây", Shuttleworth khẳng định. Anh đã trải qua các khóa huấn luyện, làm quen với tình trạng không trọng lượng, quay trên máy ly tâm, thực hiện các chương trình khoa học, liên lạc tàu không gian, hướng dẫn và kiểm soát hệ thống... Tính đến ngày cất cánh (22/4), Shuttleworth sẽ trải qua 8 tháng tập luyện trọn vẹn.
Shuttleworth cũng sẽ tài trợ, đồng thời là người thực hiện 3 thí nghiệm trong không gian cho Viện nghiên cứu Nam Phi. Anh hy vọng sau chuyến bay sẽ truyền đạt lại những kiến thức bổ ích về vũ trụ cho thanh niên Nam Phi.
K.H. (theo AP)