Thứ tư, 2/1/2002, 05:11 GMT+7

Sư tử cái chết oan vì bạn khác giới

Một con sư tử cái tại vườn thú thành phố Boston (Mỹ) đã bị một con sư tử đực giày cho đến chết, chỉ vài phút sau khi được bỏ chung chuồng. Người ta hy vọng chúng sẽ bớt lẻ loi khi kết bạn trong căn nhà mới, nhưng bất hạnh đã hỏi thăm con Binti Mafuta.

Cô sư tử Binti Mafuta thiệt mạng hôm 16/12/2001, nhưng vườn thú Franklin không công bố cái chết này, do vườn đang trong lúc khó khăn vì phải đấu tranh với việc cắt giảm ngân sách. “Chúng tôi không muốn làm đục nước bằng những vấn đề khác”, Gám đốc điều hành cho biết.

Hai con vật yêu thích của vườn thú, một con gorilla và một sư tử, đã chết trong những năm gần đây, vì bệnh hoặc tuổi tác. Thay thế vào đó, vườn được nhận hai con sư tử đực, Chris và Cliff. Người ta không nghĩ rằng Binti Mafuta sẽ gây kích động cho cả hai con đực, vì nó đã bị cắt buồng trứng để không thể có thai. Nhưng khi đưa Cliff , con có vẻ hiền hoà hơn cả, vào làm bạn với Mafuta, nó đã cắn ngập răng vào cổ con sư tử cái.

Các nhân viên đã phải dùng đến hơi tiêu, thiết bị dập lửa và nước để đuổi Cliff đi, nhưng vẫn không thể cứu sống được Mafuta. “Cái chết này đã làm ứa máu trái tim của tất cả những người nuôi thú” - thủ quỹ của vườn nói - “Mafuta là con sư tử rất đáng yêu”.

B.H. (theo NYT)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao