Thứ bảy, 17/11/2001, 03:33 GMT+7

Trước cuộc đua xe năng lượng mặt trời xuyên Australia

Chiếc Mad Dog có hình như một chiếc đĩa bay.

Hàng trăm xe hơi chạy bằng năng lượng mặt trời, trông giống hệt các đĩa bay, đã có mặt ở Darwin (Australia), chuẩn bị cho cuộc đua ngày mai (18/11). Trong vòng 5-6 ngày tới, chúng sẽ phải vượt qua chặng đường 3.010 km, dưới ánh nắng mặt trời gay gắt để về đích Adelaide.

Các đội xuất sắc nhất đều được sự tài trợ của những hãng sản xuất xe hơi nổi tiếng thế giới như Daimler-Chrysler, Ford, BMW, Honda... Mỗi ôtô được đầu tư hàng triệu đôla cho việc thiết kế, triển khai và thử nghiệm.

Nước Anh năm nay chỉ có duy nhất một đội tham gia thi đấu. Chiếc ôtô của họ do nhóm kỹ sư và sinh viên của Đại học South Bank ở London thiết kế, có cái tên thật kỳ cục: Mad Dog (chó điên). Trong cuộc đua xuyên Mỹ hồi tháng 9, Mad Dog xếp ở vị trí thứ 14 (giành chiến thắng là một đội đua của Mỹ). Theo các nhà khoa học, lần này Mad Dog đã được "canh tân" đáng kể ở bộ pin mặt trời dự trữ, giúp xe có thể đạt tốc độ 95 km/h. Nó là một trong những ứng cử viên đoạt giải Australia năm nay.

Cuộc đua khởi hành từ Darwin, cực bắc của Australia. Các tay đua sẽ phải đi xuyên qua những vùng sa mạc nóng bỏng của Australia để tiến xuống miền Nam. Trước khi đến đích Adelaide, họ sẽ dừng chân ở những thành phố phương nam trù phú - Glendambo và Port Pirie.

Giải xuyên Australia năm 1999 có 43 đội tham gia. Đội Aurora của nước chủ nhà đã giành giải nhất.

Minh Hy (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao