Thứ tư, 14/11/2001, 09:03 GMT+7

Các nhà du hành kết thúc chuyến đi bộ ngoài không gian

Trạm Quốc tế đang hoàn thiện dần.

Hai phi hành gia, một người Mỹ và một người Nga, hôm qua (13/11) đã kết thúc tốt đẹp chuyến du ngoạn ngắn ngoài Trạm Không gian Quốc tế. Họ nối những chiếc cáp, kiểm tra cần trục đỡ hàng và không quên thư giãn đôi chút bằng việc tận hưởng những hình ảnh tuyệt diệu của trái đất.

“Oa, trông phía dưới kìa. Thật không thể tin được”, Frank Culberson hét vọng tới người bạn đồng hành Vladimir Dezhurov khi trạm đang bay lơ lửng trên vùng biển Ảrập.

Chuyến du ngoạn kéo dài 5 giờ, muộn gần một tiếng so với dự kiến. Hai người đã nối 7 chiếc cáp ăngten cho cổng cập của Nga, kiểm tra và chụp ảnh chiếc cánh thu năng lượng mặt trời trên mô đun dịch vụ Zevezda (các tấm pin này đã không mở ra hoàn toàn từ khi được đưa lên vào tháng 7/2000), kiểm tra chiếc cần trục đỡ hàng đã được lắp đặt trong chuyến ra ngoài lần đầu tiên của họ.

Đây là lần đầu tiên Culbertson bước ra khoảng không và cũng gần như là lần cuối cùng. Vị thuyền trưởng hải quân 52 tuổi đã nghỉ hưu này có mặt trên tổ hợp vũ trụ quốc tế kể từ tháng tám cùng với Dezhurov và Mikhail Tyurin. Đến nay, thời hạn 4 tháng ở trên trạm Alpha của ông sắp kết thúc. Tháng tới, tàu con thoi Endeavour sẽ đón họ trở về trái đất, nhường chỗ cho 3 người mới lên làm việc tại đây. Theo dự tính Endeavour sẽ rời bệ phóng vào ngày 29/11.

Lúc này Tyurin, người đang điều khiển từ trong trạm Alpha, rất hài lòng với chiếc cần trục đã hoạt động suôn sẻ, thông báo với hai người bạn đang đi dạo: “Nào, đã đến lúc trở về rồi”.

B.H. (theo AP)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao