Thứ tư, 14/11/2001, 09:01 GMT+7

'Ngày thứ hai mệt mỏi' chỉ là tưởng tượng

'Blue Monday' - Tranh của D' Figo.

Ở nhiều nước công nghiệp người ta cho rằng thứ hai là ngày chán nhất, bởi âm hưởng của những cuộc vui cuối tuần khiến người ta tiếc nuối và mệt mỏi. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Phần Lan cho thấy quan niệm đó không hẳn đúng.

Các nhà khoa học thuộc Viện sức khoẻ và lao động ở Turku (Phần Lan) đã theo dõi và tổng kết những ngày nghỉ vì bị ốm của 27.000 công chức nước này trong vòng 4 năm. Kết quả, số người nghỉ vào thứ hai bao giờ cũng thấp hơn cả. Sau đó, con số này tăng dần vào thứ ba, thứ tư, rồi cứ giữ nguyên như vậy qua thứ năm và thứ sáu.

Tuy nhiên cũng có một số nhân viên báo ốm và xin nghỉ một ngày, và anh ta luôn làm việc đó vào thứ hai hoặc thứ sáu. Trong đa số các trường hợp này, thì đó chỉ là "bệnh" muốn kéo dài sự nghỉ ngơi qua hai ngày cuối tuần (!). Thực ra, những người mắc "bệnh" chỉ chiếm 1% số người ốm thật mà thôi.

Như vậy, một số công ty lớn hiện nay sẽ không cần phải thực hiện chiến lược chống lại "ngày thứ hai mệt mỏi" (Blue Monday), bởi thực tế nó không có cơ sở và không đem lại kết quả gì. Theo nhóm khoa học, những ngày mệt mỏi thực sự là thứ năm và thứ sáu.

Minh Hy (theo dpa)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao