Liên hoan phim dưới nước lớn nhất thế giới khai mạc
 |
|
Những nhà quay phim phải mất nhiều tháng mới có được những tác phẩm độc nhất vô nhị này. |
Năm nay, Palme d’Or, giải thưởng cao quý nhất của liên hoan phim dưới nước Antibes, đã thuộc về nhà làm phim người Canada, Adam Ravetch. Anh giành chiến thắng bằng tác phẩm Người khổng lồ có răng - một bộ phim tài liệu hoành tráng mô tả về sự sống của con móc (loài vật giống chó biển, sống ở vùng Bắc cực và có hai răng nanh dài).
Trưởng thành từ sự khởi đầu khiêm tốn vào đầu những năm 1970, khi một câu lạc bộ lặn ở thành phố cảng Antibes, đông nam nước Pháp, quyết định lập nên một cuộc thi giữa những người làm phim và những nhà nhiếp ảnh (chuyên nghiệp cũng như nghiệp dư). Ngày nay, cuộc thi này đã trở thành festival dưới nước lớn nhất thế giới, thu hút những người say mê biển cả từ hơn 40 quốc gia. Các tác phẩm trưng bày tại Antibes là đại diện cho những đỉnh cao trong sáng tạo và chụp ảnh về di sản dưới biển của chúng ta.
Festival năm nay có sự góp mặt của hơn 700 nhà quay phim, chụp ảnh trên thế giới, thu hút gần 25.000 khách tham quan. Các bức ảnh được treo tại liên hoan cũng đa dạng như thế giới kỳ ảo của các sinh vật biển vậy, từ những sinh vật bé nhỏ như tôm và bạch tuộc sặc sỡ đang sục sạo khắp rạn san hô để kiếm mồi, tới những con lớn nhất, duyên dáng nhất như cá mập.
 |
|
Đỉnh cao của sáng tạo. |
Ở đây, người ta có thể chiêm ngưỡng tấm ảnh đơn độc của những người không chuyên, tới những cuốn video gia đình và những tác phẩm lớn như loạt phim Hành tinh xanh của đài BBC, Cổng vào thiên đường của Mzima, Nơi trú ẩn của Hà mã…
Giá trị của giải thưởng Palme d’Or tuy nhỏ, nhưng với những người chiến thắng, festival này sẽ là cơ hội để họ có vị trí cạnh tranh cao hơn trong thị trường bìa tạp chí, sách và lịch. Nhà nhiếp ảnh Mỹ Douglas David Seifert, nhận định: “Đó không chỉ là kế sinh nhai. Đó còn là câu chuyện của một thiên đường mà chúng ta ngưỡng mộ và mong muốn bảo tồn”.
B.H. (theo BBC)