Thứ ba, 30/10/2001, 09:21 GMT+7

Chúc mừng sinh nhật Trạm Quốc tế

Trạm Quốc tế Alpha.

Vẫn đang lớn nhanh như một đứa bé mới sinh, Trạm Không gian Quốc tế sẽ kỷ niệm sinh nhật lần đầu tiên của mình vào thứ sáu tới - đánh dấu một năm ngày con người đặt chân lên tổ hợp không gian này.

Alpha (cái tên do phi đoàn đầu tiên đặt cho trạm) ban đầu chỉ nặng vẻn vẹn 70 tấn. Nay, sau một năm hoạt động, với nhiều mô đun và thiết bị được gắn thêm, trạm đã tăng trọng tới 150 tấn, có kích cỡ bằng một căn nhà ba buồng.

Trạm bay trên quỹ đạo cách bề mặt trái đất 400 km, đã đón 3 phi hành đoàn lên định cư ngắn hạn, trong đó có 4 nhà du hành Mỹ và 5 phi hành gia Nga. Từ đó đến nay, 14 tàu không gian đã cập và rời trạm, mang theo 79 hành khách từ 6 quốc gia. Những vị khách đã mang lên nhiều món quà quý giá cho căn cứ vũ trụ non trẻ này, bao gồm các tấm pin mặt trời, phòng thí nghiệm không gian Destiny của Mỹ, một cánh tay robot và hai khoang điều áp. Các thiết bị và đồ dùng thí nghiệm trên là phần đóng góp của các đồng sáng lập ra trạm Alpha như Mỹ, Nga, Canada, Nhật Bản và Cơ quan Vũ trụ châu Âu.

Các cư dân trên trạm hiện nay là phi đoàn thứ ba, bao gồm Trưởng đoàn người Mỹ Frank Culbertson, hai kỹ sư người Nga là Mikhail Tyurin và Vladimir Dezhurov. Đang ở thăm họ là ba người khách: Victor Afanasyev và Konstantin Kozeev của Nga, Claudie Haignere của Pháp. Họ đã tới đây hôm 23/10, với nhiệm vụ thay thế tàu cứu hộ Soyuz trên Trạm Quốc tế.

Trong ngày hôm nay, Alpha sẽ chia tay với ba người khách. Họ trở về trên chiếc tàu Soyuz cũ, hoàn thành chuyến bay 10 ngày trong vũ trụ. Kế đó, vào ngày 12/11, cư dân của trạm sẽ có chuyến đi bộ thứ 3 ngoài khoảng không, nhằm bổ sung các thiết bị mới vào căn nhà của họ trong vũ trụ.

Vào tháng 12, Alpha sẽ đón những cư dân mới khi phi đoàn thứ tư lên thay ca. Theo kế hoạch, họ sẽ bay trên tàu con thoi Endeavour, khởi hành vào ngày 29/11.

B.H. (theo CNN)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao