Thứ tư, 10/10/2001, 09:17 GMT+7

Burundi bắt giữ "tên gián điệp" có lông vũ

Thiết bị vệ tinh được gắn sau lưng Saturn.

Tại đồn cảnh sát của một ngôi làng thuộc tỉnh Muyinga, đông bắc Burundi, người ta đang canh chừng "tên do thám đặc biệt" từ trên trời rơi xuống. Đó là một chú cò trắng bị thương, đã lao xuống vùng này. Những người nông dân nghi ngờ khi phát hiện trên mình nó có gắn một thiết bị thăm dò vệ tinh.

Không ai hiểu gì cả, và ngay lập tức, "tên do thám" được chuyển tới cảnh sát địa phương để điều tra. Mary Murphy, một người nói tiếng Anh ở địa phương, đã giúp họ làm việc này. May mắn thay, trên thiết bị vệ tinh có ghi lại địa chỉ thư điện tử của Giáo sư Les Underhill, Đại học Cape Town, Nam Phi, và thông tin nhanh chóng được chuyển tới ông.

24 giờ trôi qua, chú chim được giam giữ ở một nơi bí mật, trong sự cảnh giới nghiêm ngặt của lực lượng cảnh sát được trang bị đến tận răng. Sau cùng, bức thư phúc đáp của Giáo sư Underhill đã xua tan mọi nghi ngờ.

Thì ra, con cò trắng này đang tham gia vào một nghiên cứu khoa học. Nó mang tên Saturn, là thành viên trong đàn có 5 con, thuộc chương trình nghiên cứu chim di cư của Đại học Cape Town, Nam Phi. Bốn con còn lại, với những thiết bị tương tự gắn trên người, đã chết hồi tháng hai sau những cơn mưa lớn ở Mozambique.

Underhill cho hay, ông hiểu rõ sự lo ngại của cảnh sát, nhất là trong tình hình khủng bố đang hoành hành hiện nay, và giải thích về thiết bị mà Saturn mang theo: “Nó trông khá hiện đại với một chiếc ăng ten và một tế bào năng lượng mặt trời để nạp điện". Ông cũng hy vọng cả con chim và thiết bị cuối cùng sẽ trở về an toàn.

B.H. (theo BBC)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao