Thứ hai, 3/9/2001, 08:18 GMT+7

Vượn Orang Utan bình thản trước ngày tuyệt chủng

Orang Utan có thể bị tuyệt chủng trong vòng 10-20 năm nữa.

"Nếu ai đã từng nhìn vào mắt Orang Utan, đều thấy một vẻ trầm tĩnh kỳ lạ. Nó khiến chúng ta phải nghĩ lại về cách sống của chúng ta trong thế giới hỗn loạn này. Đáng tiếc, vẻ bình thản ấy đang có nguy cơ bị tuyệt diệt", nhà sinh học Canada Birute Galdikas nói.

Từ 30 năm nay, Galdikas theo dõi cuộc sống của giống vượn màu da cam ở Borneo. Orang Utan - tiếng Malaysia - nghĩa là "người rừng". Sau Gorilla, chúng là loài vượn người lớn thứ hai hiện nay. Chúng thường sống độc thân, sống thành cặp hoặc trong gia đình nhỏ. Orang Utan có thể di chuyển ở dưới đất cũng như trên cây. Chúng ăn hoa quả, lá rừng, bắt chim và trứng.

Orang Utan có lẽ là một trong những họ hàng gần nhất của loài người. Bộ gen của nó giống người tới 97,5%. "Ai đã từng gặp 'người rừng' đều nhận thấy một phần tổ tiên của mình trong đó", Galdikas nói. Đáng tiếc, những năm 60, Orang Utan bị săn bắt hàng loạt để làm cao khỉ. Ở nhiều nơi, người ta giết chết những con mẹ để bắt con non đem bán cho sở thú. Orang Utan quen sống hoang dã, rất khó thích nghi trong không gian bị bó hẹp do nạn chặt phá rừng nhiệt đới gây ra. Chúng có tuổi thọ cao (trung bình 40-60 tuổi), sinh sản ít, con non rất khó nuôi. "Vì vậy hiện nay chỉ còn một vài con thú già nua lang thang trong những khu rừng rậm Borneo. Có lẽ chúng còn sống được 10-20 năm nữa", Galdikas nói.

Minh Hy (theo SPIEGEL)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao