Thứ sáu, 31/8/2001, 09:40 GMT+7

Rùa lạ ở Thái Nguyên

Con rùa trong tư thế ngửa.

Ông Nguyễn Ngọc Tăng ở Thái Nguyên đang nuôi giữ một con rùa hình dạng rất kỳ quái: đầu to, nhọn, mỏ có sừng quặp xuống như mỏ diều hâu và luôn cố định ở ngoài. Bốn chân của nó có móng vuốt sắc nhọn, di chuyển nhanh.

Năm 1994, ông Tăng mua 3 con rùa nhỏ xíu giống hệt nhau về nuôi trong bể non bộ. Năm 2001, thì phát hiện trong đó có một con phát triển không bình thường.

Con rùa lạ này có đuôi dài gần 20 cm, có vẩy và gai nhọn giống đuôi cá sấu, khi bò trông nghênh ngang như loài khủng long mi ni. Điều lạ nữa là khi cầm vào mai nhấc lên, nó tỏ ra dữ tợn, há mồm trợn mắt phát ra tiếng kêu phì phì như rắn hổ mang bành. Thấy lạ, ông Tăng cho chụp ảnh và mang đi hỏi nhiều cụ cao tuổi, các cụ đều không biết đó là loại rùa gì và chưa nhìn thấy bao giờ.

(Theo Lao Động)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao