Thứ ba, 14/8/2001, 10:43 GMT+7

Khinh khí cầu của Steve Fossett tới gần Nam Mỹ

"Linh hồn cô độc" từ một sa mạc ở Australia sang New Zealand, tới Nam Mỹ.

Chiếc "Linh hồn cô độc" mang theo khí cầu gia nghiệp dư Steve Fossett đang tiến gần đến Nam Mỹ, chuẩn bị vượt qua mốc nửa đường của cuộc hành trình vòng quanh thế giới. Các cố vấn chuyến bay cho biết Steve sắp sửa tiếp đất tại vùng bắc Chile vào sáng mai, 15/8.

Khinh khí cầu sẽ mất một ngày rưỡi để vượt qua lục địa này. Hiện nó đang di chuyển với vận tốc hơn 72 km/h, ở độ cao 7.315 m.

Ngay sau khi tới Chile, Steve sẽ phải vượt qua dãy núi Andes, nơi có một số đỉnh cao tới 6.700 m. Tuy nhiên, độ cao của núi vẫn chưa phải là vấn đề đáng ngại so với thời tiết thất thường ở đây. Jim Mitchell, thành viên nhóm điều khiển chuyến bay, cho hay trên đỉnh núi thường có các nhiễu loạn không khí, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ và hướng gió. Nhưng cũng theo ông, khu vực này những ngày tới không có mây, sẽ tạo điều kiện cho khinh khí cầu bay qua mà không gặp trở ngại gì.

Ông Steve Fossett.

Fossett, nhà triệu phú Mỹ, một tay buôn bán cổ phiêú có hạng, giờ đã ở trong không trung hơn 8 ngày, kể từ buổi cất cánh hôm chủ nhật tuần trước tại một sa mạc phía tây Australia. Chỉ có mình ông trên chiếc khinh khí cầu ánh bạc cao đến 50 m, với cái tên khá lãng mạn “Linh hồn cô độc”. Chuyến du hành này dự kiến kéo dài từ 14 đến 20 ngày, phụ thuộc vào thời tiết và hướng bay.

Tới lúc này, Fossett đã bay được chặng đường 16.000 km, sắp vượt qua thành tích thứ hai của mình trên khinh khí cầu thực hiện năm 1997 là 16.700 km. Kỷ lục của ông đến nay là 22.900 km, thực hiện năm 1998.

Thiếu dưỡng khí?

Một số người lo ngại rằng Steve Fossett sẽ không đủ ôxy để hoàn thành hành trình, do ông đã phải dùng lượng khí dự trữ này nhiều hơn so với dự kiến. Nhưng theo nhóm điều khiển chuyến bay, Steve sẽ biết “thở theo thời tiết” và có thể cắt giảm lượng dùng ôxy từ 5 lít mỗi phút xuống còn 2 lít/phút.

Đây là chuyến bay vòng quanh địa cầu thứ 6 của Steve Fossett. Ba năm trước, ông chết hụt khi bị bão xé rách khinh khí cầu. Gió lốc đã lăng con người thích mạo hiểm này từ độ cao 9.000 mét xuống đại dương, nơi ông may mắn được hải quân New Zealand cứu thoát.

Sau khi vượt qua Nam Mỹ, khinh khí cầu của Steve sẽ hướng về nam Đại Tây Dương, vòng qua mũi Nam Phi, vượt Ấn Độ Dương trước khi hạ cánh trở lại trên đất Australia.

B.H. (theo BBC)

Theo dòng sự kiện:

Một mình trên khinh khí cầu vòng quanh trái đất (6/8)
Lượn quanh trái đất bằng khinh khí cầu (30/4)

Link Site
 
Tin hot
 
 
 
Lien he quang cao